Trong một trường hợp khác, cảnh sát còn phát hiện thêm 48 thi thể cũng thuộc bộ lạc Albu Nimr gần thị trấn Hit, cách trung tâm thành phố Ramadi khoảng 80 km về phía tây bắc.
Tộc trưởng của bộ lạc Albu Nimr cho hay, toàn bộ những thi thể tìm thấy trong hai vụ trên đều nằm trong số hơn 300 chiến binh từ 18 - 55 tuổi rơi vào tay IS trong tuần này.
Ngày 29/10, IS đã thảm sát 30 người đàn ông Sunni ngay tại trung tâm thị trấn Hit. Các tay súng giải nhóm người đi quanh thị trấn và nói qua loa phóng thanh rằng họ là những kẻ phản giáo. Sau đó, chúng bắt những người này xếp hàng và nã súng vào họ. Những người bị sát hại hầu hết là thủ lĩnh các bộ tộc ở địa phương, liên minh với chính phủ Iraq và trợ giúp tổ chức các hoạt động chống IS tại thị trấn.
Lò đào tạo chiến binh nhí của Nhà nước Hồi giáo
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang nuôi một đội quân nhí và huấn luyện chúng trở thành lớp chiến binh kế cận, đối đầu với phương Tây trong tương lai.
IS bắt chiến binh uống thuốc gây ảo giác để không sợ chết
2
“Họ bắt chúng tôi uống các loại thuốc. Những viên thuốc gây ảo giác khiến bạn chiến đấu mà không sợ chết”, một chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tiết lộ.
Phiến quân IS chống trực thăng Mỹ thế nào?
2
Một người phát tán bản hướng dẫn cách bắn hạ trực thăng chiến đấu Apache của quân đội Mỹ của Nhà nước Hồi giáo (IS) trên Twitter vào tháng trước.