Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Pha đá phản lưới nhà hài hước

Cú phá bóng ăn quá nhiều ra má ngoài khiến Paulo Sergio trở thành tội đồ, “biếu” cho đối thủ bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Pha đá phản lưới nhà hài hước

Cú phá bóng ăn quá nhiều ra má ngoài khiến Paulo Sergio trở thành tội đồ, “biếu” cho đối thủ bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

>>5 kiểu bàn thắng kỳ quặc nhất 2010
>>Bàn phản lưới nhà hài hước nhất mọi thời đại
>>10 pha phản lưới nhà ngớ ngẩn nhất

Tình huống hài hước này diễn ra ở giải VĐQG Venezuela, trong trận tiếp Ipatinga của Portuguesa. Khi tỷ số đang là 2-0, Paulo Sergio (Portuguesa) đã có pha phá bóng hụt, vô tình tạo thành cú dứt điểm khó với người đồng đội trong khung gỗ. Rất may cho Paulo Sergio là đội chủ nhà vẫn bảo toàn được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Pha đá phản lưới nhà hài hước

Không được thần may mắn nở nụ cười như Paulo Sergio, người đồng nghiệp ở giải nhà nghề Mỹ Marc Kandji đã khiến FC Dallas phải trả giá quá đắt vì bàn phản lưới nhà. Trận chung kết giữa hai đội vô địch các bang phía Đông và phía Tây nước Mỹ đã kết thúc với kịch bản ít ai ngờ tới. Sau khi hòa 1-1 qua 90 phút chính thức, FC Dallas và Colorado Rapids bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ. Marc Kandji đã trở thành cầu thủ đầu tiên đá phản lưới nhà trong trận chung kết, giúp Colorado Rapids giành chiến thắng 2-1.

Bàn phản lưới khiến đội nhà mất cúp

MC

Theo 101GG/ Bưu điện Việt Nam

Theo 101GG/ Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm