Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Panasonic 58" Plasma TV: Nét đẹp của "người" khổng lồ

Gần đây, các hãng điện tử nổi tiếng liên tiếp tung ra các dòng TV plasma đạt độ phân giải 1920 x 1080, làm cho "cuộc chiến" độ nét cao giữa TV plasma và LCD trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Panasonic 58" Plasma TV: Nét đẹp của "người" khổng lồ

 

(Zing) - Gần đây, các hãng điện tử nổi tiếng liên tiếp tung ra các dòng TV plasma đạt độ phân giải 1920 x 1080, làm cho "cuộc chiến" độ nét cao giữa TV plasma và LCD trở nên sôi động hơn bao giờ hết. 

 

Panasonic 58` Plasma TV: Nét đẹp của `người` khổng lồ

Chiếc TV Plasma này có chất lượng trình diễn phim ảnh rất ấn tượng

 

Không phải là hãng giới thiệu mẫu TV plasma độ nét cao đầu tiên, nhưng Panasonic lại là nhà sản xuất tiên phong theo đuổi mục tiêu này khi gần đây họ cho tung ra một số sản phẩm gồm các kích cỡ khác nhau. TV plasma 58” TH-58PZ750U của Panasonic thật sự là “gã” khổng lồ trong loạt sản phẩm vừa nói đến, và nó đã tạo được sự chú ý của những người quan tâm.

 

Tính năng:

 

Như hầu hết các dòng TV plasma khác của hãng, TH-58PZ750U cũng được Panasonic trang bị khe cắm thẻ nhớ mở rộng SD. Bạn cần để ý, các loại máy quay phim kỹ thuật số của họ đều sử dụng thẻ nhớ SD, nên việc TV hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ này cũng là điều dễ hiểu, vì nó cho phép bạn chia sẻ phim ảnh với bạn bè hoặc người thân một cách tiện lợi. Ngoài ra, hãng còn cung cấp các thẻ nhớ được chép sẳn các file ảnh nghệ thuật và hình chất lượng cao từ công ty GalleryPlayer để biến chiếc TV của bạn trở thành một “phòng trưng bày nghệ thuật high-tech”.

 

Hệ thống menu của TV thật sự là một điều phiền phức, rối rắm. Chức năng chỉnh hình ảnh chính gồm hai cấp độ, và phần hiệu chỉnh cao cấp lại nằm ở menu con. Trong lúc thao tác điều chỉnh, thay vì được đưa xuống bên dưới màn hình TV thì hình ảnh menu nằm “y xì” chỗ cũ như lúc chúng bung ra, hạn chế tầm nhìn đối với hình ảnh bạn đang muốn chỉnh sửa. Sau khi chỉnh sửa xong, hình ảnh menu tự động ẩn đi… đúng một giây rồi xuất hiện trở lại, gây trở ngại cho công việc thiết lập. Chúng tôi cảm thấy rất phiền khi cơ chế hoạt động của menu được lập trình như vậy. Hy vọng trong các phiên bản tới, Panasonic sẽ cải tiến tính năng của menu mang lại sự thoải mái cho người dùng.

 

Tương tự như những chiếc TV khác, TH-58PZ750U được trang bị một chiếc remote vạn năng, cho phép bạn kiểm soát thêm 3 thiết bị khác. Các nút bấm được thiết kế khá to và sắp xếp rất tốt. Điều này rất hữu dụng vì chiếc remote này không có đèn nền để tiện sử dụng những lúc thiếu sáng. Chiếc remote không có nút chọn nguồn vào, nên bạn phải bấm nút TV/VIDEO để bật menu lựa chọn nguồn. Theo chúng tôi, Panasonic nên đặt lại tên cho nút này là INPUT hay SOURSE để dễ hiểu, thân thiệt hơn.

 

Trình diễn:

 

Gần đây, chúng tôi phát hiện một chiếc đĩa HD DVD tuyệt “cú mèo”: Giải đua xe Grand Prix của năm 1966. Đây là đĩa HD DVD về giải đua xe Thể Thức 1 tốc độ cao diễn ra tại Châu Âu. TV TH-58PZ750U trình diễn mọi khung hình một cách chi tiết, đẹp mắt. Những khán giả đứng xem dọc đường đua được tái hiện sắc nét, và bạn như “đọc” được tình cảm qua những biểu hiện trên khuôn mặt của họ. Đôi khi, các góc quay cận cảnh tạo cảm giác như chính chúng tôi đang ngồi đằng sau tay lái những chiếc xe đua.

 

Sắc xanh của những tán lá ven đường đua hơi “bị” bão hoà, tuy nhiên màu da người được thể hiện rất trung thực, tự nhiên. Những cảnh tai nạn trông thật đến nỗi tất cả chúng tôi phải nín thở, thót tim. Trong đĩa phim có một cảnh quay lúc chập choạng tối, một chiếc xe màu xanh đậm trượt khỏi đường đua với tốc độ chóng mặt lao thẳng xuống biển. Khi được trục vớt lên khỏi mặt nước, mép ngoài của chiếc xe đua hoà lẫn với bầu trời tối sẩm nên rất khó phân biệt, tuy nhiên những người thợ lặn trông rất rõ ràng.

 

Panasonic 58` Plasma TV: Nét đẹp của `người` khổng lồ

 

Chuyển qua chiếc đĩa test “nặng đô” quen thuộc, chúng tôi bật chương 8 của bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi III để xem thử chiếc TV này xử lý pha lia máy nhanh dọc cầu thang trong một đoạn phim ra sao. Không quá “thảm hại”, nhưng hình ảnh có đôi chỗ bị rung rẩy, méo mó. Mặc dù không "bét bảng” khi thể hiện đoạn phim đó, nhưng TV này cũng không phải là sản phẩm tốt nhất từ trước đến nay mà chúng tôi đã từng đánh gía.

 

Cách đây không lâu, khả năng hiển thị cấp độ xám của chiếc TV này được xem là “không đối thủ” (Bạn nên nhớ, khi một chiếc TV có thang độ xám càng lớn thì hình ảnh thể hiện càng đẹp). Nhưng chiếc TV PRO-1150HD của hãng Pioneer, cũng được chúng tôi đánh giá trong đợt này, đã đánh mất “ngôi vị độc tôn” của “chàng” khổng lồ 58” Panasonic. Thậm chí mẫu TV LCD Sony KDL-40XBR4, cũng nằm trong danh sách đánh giá, có khả tái hiện sắc độ xám tương đương với TV Pioneer, khiến cho màn trình diễn của TH-58PZ750U trở nên kém hấp dẫn.

 

Và điều này trở nên rõ ràng hơn khi chúng tôi cho chiếu đĩa phim DVD Star War V. Mặc dù sắc đen của nền trời được TH-58PZ750U thể hiện tối và sâu hơn rất nhiều so với những chiếc TV plasma hay LCD khác, nhưng hai “đại diện” đến từ Pioneer và Sony tỏ ra vượt trội hơn.

 

Hai dải đen trên dưới màn hình có thể nhìn thấy, đặc biệt trong những đoạn phim tối, tuy nhiên chúng không quá lộ liễu. Hình ảnh kết cấu bên ngoài, cũng như các tấm bảng điều khiển và trang thiết bị bên trong con tàu vũ trụ Millennium Falcon cực kỳ sắc nét.

 

Độ chi tiết trong những thước phim thiếu sáng cũng rất tuyệt vời, và chúng tôi dễ dàng nhận diện được mẫu hoa văn của bức tường cùng các trang thiết bị ngay cả khi chúng bị ngược sáng. Khả năng tái hiện tông màu da của TV rất trung thực. Ví dụ như sắc da tái xanh của nhân vật Yoda, và chúng tôi bị mê hoạc bởi sắc vàng cam của những đám mây trên nền trời xanh thẩm bao quanh thành phố nổi Lando Calrissian.

 

Chuyển sang đài truyền hình độ nét cao DISH Network, chúng tôi xem chương trình Chasing History Home trên kênh Treasure HD, đang chiếu cảnh đất nước Ellis Island. Hình ảnh các toà nhà trông như thật. Từng viên gạch, mái ngói đập vào mắt chúng tôi với độ chi tiết thú vị đến ngạc nhiên. Thậm chí, chúng tôi còn đọc được những dòng chú thích của các vật trưng bày, và các bức ảnh cũ khi được chiếu cận cảnh trông rất “sạch sẽ”, rõ ràng. Tông màu da hơi bị tái , nhưng theo chúng tôi đó là lỗi truyền tín hiệu. Quần áo màu xanh ôliu của những người đi dạo trong công viên được tái hiện chính xác.

 

Lời kết:

Mặc dù việc thể hiện mức độ xám không thể tốt bằng hai mẫu TV của Piooner và Sony, nhưng chất lượng hình ảnh của TH-58PZ750U cũng quá tuyệt hảo. TV thể tái hiện màu sắc rất trung thực. Độ chi tiết trong những cảnh thiếu sáng cũng khá thuyết phục, còn hình ảnh thì rất đẹp đẽ, rõ ràng. Ngoài các ưu điểm kể trên cộng với một màn hình 58” “khổng lồ”, Chiếc TV Plasma TH-58PZ750U này của hãng Panasonic chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Giá của sản phẩm này tại trang chủ Panasonic là 5.000$.

Q. Phan

(Theo TPV)

(Theo TPV)

Bạn có thể quan tâm