Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Obama rơi lệ khi nghĩ con cái sắp trưởng thành

Tổng thống Mỹ Barack Obama có rất nhiều việc, nhưng một trong những điều khiến ông đau đầu nhất là tương lai của con gái sẽ trưởng thành và đi xa.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và hai cô con gái. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Barack Obama và 2 con gái. Ảnh: AP

Mặc dù con gái lớn Malia mới 16 tuổi và chưa học hết trung học, Tổng thống Mỹ nói rằng, mỗi khi nghĩ tới việc cô bé sắp vào đại học, ông lại khóc. Việc ấy xảy ra khoảng vài lần trong một ngày.

“Tôi bắt đầu rơi lệ vào buổi trưa và tôi không thể lý giải điều đó. Tại sao tôi lại buồn tới vậy? Các con sẽ rời bỏ tôi”, ông nói với những vị khách tham dự bữa sáng Phục sinh hôm 7/4.  

Obama cũng cảm ơn mọi người đến cùng cầu nguyện. Theo Tổng thống Mỹ, hành động này có ý nghĩa rất lớn đối với ông và bà Michelle, đặc biệt ở thời điểm khi hai con gái của họ bắt đầu trưởng thành và sẽ vào đại học. “Tôi cần lời cầu nguyện”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Con gái của Obama được bảo vệ như thế nào?

Mật vụ biến hóa đa dạng để bảo vệ hai "công chúa" nhà Obama. Họ ăn vận như một phụ huynh hay thầy giáo để ẩn mình.

Năm tháng trưởng thành trong Nhà Trắng của ái nữ nhà Obama

Hai cô con gái của Tổng thống Mỹ Barack Obama phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của bố mẹ để bảo vệ riêng tư và an toàn trong những năm tháng lớn lên tại Nhà Trắng.

http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/231320/obama-roi-le-khi-nghi-con-cai-sap-truong-thanh.html

Theo Sầm Hoa/Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm