Khuôn mặt hằn vết khẩu trang của điều dưỡng Đà Nẵng
"Mặc bộ quần áo chống dịch kín từ đầu đến chân, 2 lớp mũ, 2 khẩu trang, 3 đôi găng tay, mồ hôi chảy ướt hết cả mắt không nhìn thấy gì", điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn chia sẻ.
335 kết quả phù hợp
"Mặc bộ quần áo chống dịch kín từ đầu đến chân, 2 lớp mũ, 2 khẩu trang, 3 đôi găng tay, mồ hôi chảy ướt hết cả mắt không nhìn thấy gì", điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn chia sẻ.
Sau khi dịch bùng phát trở lại hồi cuối tháng 7, số ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng tăng nhanh như "vệt dầu loang".
Sau nhiều ngày chăm sóc bệnh nhân số 935, nữ điều dưỡng được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Không may trở thành bệnh nhân Covid-19, điều dưỡng BV Đà Nẵng từng lo sợ mình lây virus cho đồng nghiệp, gia đình, trong đó có đứa con mới 3 tuổi.
“Cuộc đời làm nghề của tôi và đồng nghiệp chưa bao giờ nhiều áp lực như vậy”, điều dưỡng Đặng Thị Công tâm sự.
Đã hơn nửa tháng, những bác sĩ công an làm việc tại Bệnh viện 199 Đà Nẵng chưa được về nhà. Họ đang ngày đêm chăm sóc, điều trị cho những người liên quan đến Covid-19.
Thiếu úy Trần Thị Ngọc Liên (26 tuổi) tâm sự đa số bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện 199 Đà Nẵng đều lớn tuổi. Chị coi họ như ông bà, người thân trong gia đình.
Sợ gia đình lo lắng, Bích Cẩm (sinh năm 1997, quê Gia Lai) không dám kể chuyện đã nghỉ việc ở chỗ làm hiện tại, xin vào Bệnh viện 199 hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ chống dịch.
Gần 500 bệnh nhân phải cách ly cùng Bệnh viện C Đà Nẵng suốt 14 ngày đã chia tay các y bác sĩ để xuất viện trong sáng nay.
Bệnh viện 199 nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng đã điều trị cho 7 ca nhiễm Covid-19. Hơn 450 người thuộc diện F1, F2 cũng đang được cách ly tại đây.
Hình ảnh một bác sĩ ngủ tạm trên tấm bìa sau ca trực, những bát mì ăn vội, dở dang, những đôi mắt phờ phạc sau đêm trắng, cũng đủ làm ta xót xa...
Giữa tâm dịch nhưng lòng người như không có dịch, không phải vì họ chủ quan, mất cảnh giác, mà sự tử tế đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
"Chồng đi công tác, hai con nhỏ tôi gửi ông bà ngoại. Sáng nay, tôi có 1 giờ để chuẩn bị tư trang, hành lý nên chưa kịp gặp con", điều dưỡng Bùi Thị Thanh Nhung chia sẻ.
Trong lúc giải lao, trung úy Thành bất ngờ nhận được lời chúc mừng sinh nhật của đồng đội. Buổi tiệc sinh nhật diễn ra ngắn ngủi ở khu cách ly phòng dịch Covid-19.
Hình ảnh chiến sĩ công an ở Đà Nẵng ghé thăm nhà nhưng chỉ dám đứng nhìn con từ cổng giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều người cảm động.
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng hình ảnh nữ điều dưỡng ngủ trên bìa carton có trong thực tế nhưng chỉ là trường hợp cá biệt, không mang tính đại diện.
Sau ca làm việc, hình ảnh nữ điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng tranh thủ chợp mắt trong khi vẫn đeo khẩu trang và đội mũ bảo hộ khiến nhiều người cảm động.
Trước khi phát hiện mắc Covid-19, bệnh nhân 507 di chuyển nhiều nơi và dự tiệc cưới ở một nhà hàng tại phường Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.
"Bố thương lắm nhưng chỉ biết để trong lòng", anh Tạ Bá Toàn viết trong thư gửi con trai đang sốt 40 độ.
Bệnh nhân 76 tuổi đi thăm người thân và du lịch tại Đà Nẵng hơn 1 tháng; khi về Hà Nội, ông đến các quán ăn, cà phê và siêu thị.