'Sốc khi thấy sách phản giáo dục, tôi đi làm sách tranh'
30 tuổi, Rury Lee cầm một cuốn sách tranh và bị sốc khi thấy nội dung phản giáo dục. Ông quyết định sáng tác sách tranh, và trở thành một tác giả được yêu mến tại Hàn Quốc.
2.133 kết quả phù hợp
'Sốc khi thấy sách phản giáo dục, tôi đi làm sách tranh'
30 tuổi, Rury Lee cầm một cuốn sách tranh và bị sốc khi thấy nội dung phản giáo dục. Ông quyết định sáng tác sách tranh, và trở thành một tác giả được yêu mến tại Hàn Quốc.
'Ma nhớt' cướp vàng, cưỡng bức chủ nhà
Người phụ nữ 33 tuổi ở Bến Tre đang ngủ cùng hai con trong nhà thì Tâm đột nhập, cướp nữ trang và cưỡng hiếp chủ nhà.
Người Sài Gòn đổ về công viên nước trốn nóng ngày giỗ Tổ
Hàng nghìn du khách cùng gia đình chọn công viên nước là nơi giải trí cho ngày nghỉ lễ. Nhiều nam nữ thanh niên la hét hoảng loạn với những trò chơi cảm giác mạnh tại Đầm Sen.
Giỗ tổ Hùng Vương kể chuyện 5 danh tướng lừng lẫy
Ngay từ thời Hùng Vương, đất nước ta đã sản sinh ra những danh tướng góp công lớn đánh tan quân xâm lược, giữ yên bờ cõi.
Dân mạng gây quỹ 5.000 USD mua ghế ngủ cho Elon Musk
Quỹ góp tiền mua ghế nằm ngủ cho ông chủ Tesla nhanh chóng vượt qua con số 1.000 USD đề ra ban đầu. Hiện số tiền quyên góp đã lên đến hơn 5.200 USD.
Hai vợ chồng tử vong sau tiếng súng nổ
Rạng sáng nay, người dân ở Thanh Hóa giật mình tỉnh giấc bởi tiếng súng nổ phát ra từ nhà anh Vạn. Họ chạy sang thì phát hiện hai vợ chồng anh này đã tử vong.
Tư thế ngủ nào khiến bạn dễ gặp ác mộng?
Các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện nằm ngủ nghiêng bên trái dễ gặp ác mộng gấp hai lần khi nằm nghiêng sang bên phải.
'Xoay chuyển tình thế' với nước tăng lực Compact mới
Sau khi “chào sân” thị trường nước tăng lực với Wake-up 247 vị cà phê, công ty CP hàng tiêu dùng Masan tiếp tục bổ sung danh mục nước tăng lực với nhãn hiệu Compact mới.
Ngồi đúng số ghế - văn minh trên chuyến bay
Khi di chuyển bằng máy bay, mỗi hành khách cần tuân thủ quy định an toàn và ngồi đúng số ghế, tránh gây ảnh hưởng đến người khác.
Đang ngủ trong nhà bị kẻ cướp giật dây chuyền vàng trên cổ ở Phú Yên
Đang nằm ngủ cùng chồng trong nhà, bà Thư bất ngờ bị tên cướp giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ cùng 1 điện thoại iPhone 6S.
Bi kịch từ ghen tuông, hai anh em ruột vướng vòng lao lý
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ gia đình vợ chồng Phú, mọi người chạy đến nơi thì thấy một người đàn ông đang dùng búa đánh vào đầu Phú.
'Thưởng nóng' cảnh sát truy bắt nhóm nghi can bắn chết người
Lãnh đạo Quảng Ngãi quyết định khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an vì có thành tích truy bắt nhóm nghi can bắn chết người ở Kon Tum hôm 27/3.
Thủ phạm đâm chết bạn gái không thoát án tử
Đức có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi đâm chết bạn gái do ghen tuông nhưng Tòa cấp cao không chấp nhận, tuyên y án tử hình.
Chú chó hoang ăn trộm sách và lý do cảm động phía sau
Khi cuốn sách chú chó lấy trộm được đem trả, mọi người trong tiệm đều ngỡ ngàng trước tựa đề của nó.
Hơn 20 giờ truy lùng nghi can bắn chết người trốn giữa rừng
Phát hiện bếp lửa còn ấm ở chòi tranh giữa rừng Sơn Hà, cảnh sát và bộ đội lần theo dấu vết, bắt giữ hai nghi can bắn chết người đang trốn.
Hôm nay mình chỉ vui thôi có được không?
“Niềm vui giống như cái la bàn, còn vui tức là vẫn còn biết mình đi đúng hướng.” - Trang Xtd.
Bắt 2 nghi can tham gia vụ bắn chết người, thu được 3 khẩu súng
Công an Quảng Ngãi và Kon Tum đã huy động hơn trăm cảnh sát cùng nhiều chó nghiệp vụ vào rừng truy lùng nhóm nghi can bắn chết người.
Vụ cháy khiến bé trai 2 tuổi tử vong ở Sài Gòn: Tony không về nữa
Ngôi nhà vốn là tổ ấm của gia đình 5 người chỉ còn lại muội than, tro tàn sau đám cháy. Và đau đớn hơn cả, con trai út được cưng nhất của cả nhà đã ra đi không trở về nữa.
Bi kịch Carina: 300 m và những sinh ly tử biệt
Nhà tang lễ bệnh viện An Bình nơi giữ thi thể mẹ vợ, vợ và con gái 2 tuổi cách giường anh Long nằm khoảng 300 m. Nhưng với anh, đó là khoảng cách xa vời vợi của sinh ly tử biệt.
'Hôm qua còn ngủ chung cư, đêm nay đã nằm nền đất'
Mới đêm trước, các gia đình sống tại chung cư Carina còn được ngủ trong nhà mình, thì đêm nay, một số phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất". Còn có những người đi mãi không về nữa.