‘Bệnh thành tích giáo dục khiến thầy không ra thầy, trò không ra trò’
"Ít nhất một nửa giáo viên hiện nay không muốn làm nghề dạy học. Họ hối hận với lựa chọn nghề giáo vì không vượt qua được cú sốc thực tế của giáo dục", TS Phạm Thị Kim Anh nói.
117 kết quả phù hợp
"Ít nhất một nửa giáo viên hiện nay không muốn làm nghề dạy học. Họ hối hận với lựa chọn nghề giáo vì không vượt qua được cú sốc thực tế của giáo dục", TS Phạm Thị Kim Anh nói.
Cô giáo Dương Thị Phương Thảo cho hay giáo viên phải bán hàng online, đi xuất khẩu lao động vì lương thấp, trong khi họ phải chịu nhiều áp lực trong nghề.
Sự lạc quan và nghị lực của các học trò khiếm thị là động lực để cô giáo Phạm Thị Thu Thanh vượt qua khó khăn suốt 10 năm gắn bó với trường Nguyễn Đình Chiểu (quận 10, TP.HCM).
Nhiều chuyên gia cho rằng chương trình dạy học liên kết với trường công mà vẫn có chiết khấu phần trăm, thậm chí chiết khấu cao, là điều khó có thể chấp nhận.
Với những kẻ bệnh hoạn ấy, trẻ càng gầy, xấu, càng tàn phế chúng càng thêm hưng phấn để “chế ngự” và chiếm đoạt.
Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) có một người mà cô Bùi Thị Cẩm Nhung, nhân vật chính trong chuyện “cô giáo quỳ”, luôn xem là “thầy” vì sự từng trải, giỏi nghề và nhân cách.
Trải qua một loạt lớp học “đặc biệt”, những năm gần đây, cô Côi “dừng chân” tại Tân Mai, Hà Nội, lập lớp ngay ở nhà văn hóa của phường.
Dẫu biết còn nhiều khó khăn và gian nan trên hành trình gieo chữ, bằng tình yêu thương với trẻ nhỏ, những thầy cô giáo nơi đây luôn mang đến cho các em nhỏ một mùa xuân ấm áp.
Việc miễn học phí tới cấp THCS và lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang, bảng lương hành chính sự nghiệp có khả thi khi ngân sách còn nhiều hạn chế?
Thầy giáo Kinh Duy Trịnh chia sẻ về quá trình sưu tầm kho tàng truyện cổ dân tộc Chăm và những giá trị to lớn của di sản văn học dân gian này.
Theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội), giáo viên mầm non xứng đáng nhận lương cao hơn sau những cống hiến cho ngành giáo dục.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã viết những câu thơ tiễn biệt người bạn tri ân Văn Như Cương: “Ông mang râu trắng về trời / Hòa cùng mây trắng rong chơi / Vân phù”.
Sau 10 năm dạy học, với lương hơn 3 triệu đồng/tháng, thầy giáo Nguyễn Quang Tuệ đã viết đơn xin ra khỏi biên chế.
Là giảng viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), đồng thời làm việc cho một tổ chức quốc tế, Nguyễn Thanh Nguyệt Minh bỏ việc, mở trung tâm tiếng Anh.
Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, cho rằng nguyên nhân thầy Cường xin ra khỏi biên chế là quyết định mang tính cá nhân, không phải do bất cập của ngành.
Sau 16 năm gắn bó với nghề giáo, một giáo viên ở Quảng Ninh chủ động xin ra khỏi biên chế với quan điểm nếu không thể nỗ lực như khả năng vốn có, thì nên dừng lại.
Nguyễn Quang Thạch cho biết có thể anh sẽ không đi bộ được nữa nhưng quyết không từ bỏ "Sách hóa nông thôn", dự án mà nhiều người vẫn gọi thân thương là "cõng sách về làng".
Khác với ba người em còn lại, Lý Tư có cuộc sống tự do quá mức, hay tụ tập ở bar và lơ là việc học. Tuy vậy, Lý Liên Kiệt cũng không để tâm đến chuyện này.
8 năm dạy học, trạng nguyên Ngô Miễn Thiệu đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước, sau này đỗ cao trong các kỳ thi. Trong đó, ba người đỗ tiến sĩ.
Đạo diễn vở kịch "Dạ cổ hoài lang" tiết lộ Trấn Thành được thầy cô trong trường nhận xét là ngựa chứng bởi anh thông minh, cá tính.