Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nước mắt học trò thời kẹt xe

Một trong những đối tượng phải chịu "tai ương" do vấn nạn kẹt xe gây ra là hàng trăm ngàn học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh.

Nước mắt học trò thời kẹt xe

Một trong những đối tượng phải chịu "tai ương" do vấn nạn kẹt xe gây ra là hàng trăm ngàn học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh.

Nước mắt học trò thời kẹt xe
Hàng ngàn học sinh tại TP.HCM phải chung cảnh kẹt xe thế này! Ảnh Mực Tím

Đơn cử như trường hợp của bạn H. Nhung (trường THPT Nguyễn An Ninh), chuyện xảy ra cách đây đã lâu thế mà đến giờ vẫn còn ấm ức: “Lớp có giờ kiểm tra một tiết nên mình tranh thủ đi thật sớm, nhưng vừa ra đến đường Nguyễn Trãi (Q.5) thì xảy ra một vụ va chạm. Cả 2 người thương lượng không được nên gần 30 phút trôi qua mà 2 chiếc xe vẫn “lật gọng” nằm chờ công an đến. Hàng ngàn người kẹt, mình cũng kẹt nên đến trễ gần mười phút. Kiểm tra không được nên học kì đó mình vuột mất danh hiệu học sinh tiên tiến, uất thật....”.

"Thảm cảnh" xảy ra với bạn H.Nhân (trường TH LTT) còn tồi tệ hơn, bởi nó diễn ra ngay đúng vào ngày thi tuyển sinh ĐH. Năm đó, sau khi vượt qua 2 môn khá êm ái, nên ở môn cuối cùng Nhân khá tự tin trước khi lên đường bước vào phòng thi.

BÍ QUYẾT TRỐN KẸT XE

· Hãy “thị sát” thật kĩ xem con đường từ nhà đến trường của bạn có những con hẻm nhỏ để đi tắt không.

· Tranh thủ đi sớm hơn một chút so với những người khác.

· Hiện nay trên sóng FM 99, 9 Mhz mỗi buổi sáng có phát tin về những vụ kẹt xe đang diễn ra ở thành phố. Sao không sắm cho mình một chiếc đài mi-ni nhỉ?

Tuy nhiên, trên đường đi Nhân lại vô tình vướng vào một vụ kẹt xe với lí do rất lãng xẹt - người đi đường lấn tuyến. Con đường Nguyễn Oanh (Gò Vấp) hôm ấy đã bị dòng xe đông đúc bóp nghẹt, đồng nghĩa với nó là tương lai của Nhân - trở thành SV khoa Chế tạo của trường ĐH KHTN vụt biến mất tăm. Càng tiếc nuối hơn, khi mà 2 môn Nhân thi trước đó được 13 điểm. Nhân cho biết: “Nhà ở tận Bình Phước khăn gói lên thi mà bị lỡ nên tức lắm nhưng biết kiện ai bây giờ, muốn thi lại thì chẳng có điều kiện...”. Chính vì thế nên Nhân ngậm bồ hòn xin vào học ở trường nghề...

Còn bạn BM (trường Nguyễn Khuyến) thì “suýt chết” cũng vì chuyện kẹt xe. Tháng trước, trên đường đi học về thì đột nhiên M bị “muốn đi toa lét”. Thế nhưng, cùng thời điểm đó thì xe bắt đầu dồn cục lại mà không có cách nào thoát ra được.

Thế là đành phải cắn răng chịu đựng suốt gần 45 phút đồng hồ. M nói: “Nếu chậm 10 phút nữa có khi mình vỡ bàng quang chết thật ấy chứ chẳng chơi đâu.... Nụ cười bẽn lẽn pha chút gượng gạo của M chưa dứt thì ngoài đường lại vang lên những hồi còi dài, một vụ kẹt xe nữa lại bắt đầu, và nguyên nhân vẫn như cũ: thêm một vụ va quẹt đã xảy ra...

Theo Mực Tím

Theo Mực Tím

Bạn có thể quan tâm