Để cứu anh trai mắc bệnh ung thư máu, một nữ y tá ở Trung Quốc thôi việc và bán khoai lang nướng trên phố, đồng thời kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người.
Wang Yanhong - một nữ y tá làm việc ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - quyết định thôi việc sau khi các bác sĩ phát hiện anh trai cô mắc bệnh ung thư máu. Với một xe ba bánh, cô vận chuyển và bán khoai nướng trên đường phố. Cô viết thông tin về bệnh của anh trai và lời cầu xin mọi người giúp anh trên một tấm áp phích.
Cô gái 22 tuổi vẫn tỏ ra lạc quan khi chụp ảnh cùng anh trai trong bệnh viện vào ngày 1/12.
Nhiều người đã quyên góp tiền để Wang chữa bệnh cho anh.
Giới truyền thông địa phương gọi Wang là "cô gái bán khoai lang".
Trung Quốc bắt đầu xây dựng thành phố Paris nhái vào năm 2007, nhưng theo truyền thông địa phương nó chỉ là khu đô thị ma nằm gần thành phố Thượng Hải.
Một vùng nông thôn thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc khi giới lãnh đạo địa phương dành một triệu nhân dân tệ để thưởng cho 17 nông dân làm ăn giỏi.