Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sự hoang vắng ở 'thành phố Paris' giữa lòng Trung Quốc

Trung Quốc bắt đầu xây dựng thành phố Paris nhái vào năm 2007, nhưng theo truyền thông địa phương nó chỉ là khu đô thị ma nằm gần thành phố Thượng Hải.

Từ Thượng Hải, du khách có thể tới Tianducheng trong ngày. Vào năm 2007, người ta dự định biến nơi đây trở thành bản sao của thành phố Paris hoa lệ, với tháp Eiffel nhái có chiều cao 108 m. Tuy nhiên, truyền thông địa phương hiện nay gọi Tianducheng là thị trấn ma bởi sự hoang vắng của nó dù phần lớn các hạng mục đều đã hoàn thiện.

Người ta xây dựng những ngôi nhà và công trình công cộng theo kiến trúc Pháp nhằm mục đích tạo nơi ở cho người dân và thu hút du khách.

Người ta xây dựng những ngôi nhà và công trình công cộng theo kiến trúc Pháp nhằm mục đích tạo nơi ở cho người dân và thu hút du khách.

Bản sao của tháp Eiffel tại Tianducheng cao bằng một phần ba so với công trình hùng vĩ ở Paris. Xung quanh Tianducheng vẫn là những mảnh ruộng trồng hoa màu.

Người ta xây dựng thị trấn để nó trở thành nơi ở của 10.000 người.

Tuy nhiên, phần lớn những ngôi nhà ở Tianducheng đều tối đèn mỗi buổi tối.
Truyền thông địa phương gọi Tianducheng là thành phố ma vì sự vắng vẻ của nó.

Ban ngày, công nhân xây dựng vẫn đang hoàn tất các hạng mục. Khu vực dưới chân của tòa tháp cao 108 m đang được lát gạch.

Công nhân hoàn thiện các tòa nhà kiến trúc Pháp.
Theo quy hoạch, người ta sẽ xây trường học, bệnh viện và các khu vui chơi ở Tianducheng.

Khu nghỉ dưỡng ở đây có giá 82 USD/đêm.

Theo Reuters, thị trấn ra đời nhằm xây dựng một điểm đến lãng mạn như Paris giữa lòng châu Á.

Tuy nhiên, Tianducheng hiện nay chỉ giống Paris ở một phần diện mạo của nó.

Hồng Duy

Ảnh: Reuters

Bạn có thể quan tâm