Nữ sinh 16 tuổi thể hiện phẩm chất thủ lĩnh trên sân bóng
Chủ nhật, 17/4/2022 11:11 (GMT+7)
11:11 17/4/2022
La Thị Thảo (học sinh lớp 11) có những pha đi bóng táo bạo, nổi bật trước các đàn chị trong hai trận đấu giao hữu tại lễ hội Soóng Cọ, Bình Liêu (Quảng Ninh).
Về Bình Liêu xem phụ nữ Sán Chỉ mặc váy đá bóng Trận bóng của các nữ cầu thủ trong trang phục truyền thống người Sán Chỉ (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới xem.
Những pha đi bóng quyết liệt của nữ sinh 16 tuổi
La Thị Thảo đã có 4 năm chơi bóng ở địa phương. Tại giải đấu của xã Húc Động năm ngoái, em từng ghi 2 bàn trong trận chung kết, giúp đội của mình giành chức vô địch. Trong trận đấu chiều 16/4, một lần nữa nữ sinh lớp 11 trường THPT Bình Liêu lại chứng tỏ được bản lĩnh vượt trội các đàn chị khi có nhiều pha bóng quyết liệt, không ngại va chạm. Nhiều lần em còn nhắc nhở, hướng dẫn đồng đội phải làm thế nào trong các tình huống quan trọng. Khi 13 cầu thủ còn lại chơi bóng từ đầu đến cuối quần áo vẫn sạch sẽ thì nữ sinh nhỏ tuổi nhất giải thường xuyên bị ngã hoặc bị cát bắn vào mắt. Cô gái người dân tộc Sán Chỉ cho biết các đội đều không có huấn luyện viên, khi thi đấu cũng không có chiến thuật, đã vào sân là thi đấu hết mình. Kết quả đội Nà Ếch của em giành chiến thắng cả hai trận với các tỷ số 3-0 trước đội Mó Túc và 3-1 trước đội Thánh Thìn. Thảo có mơ ước sau này được chơi bóng chuyên nghiệp và trở thành tuyển thủ quốc gia.
Trận bóng đá nữ của các cô gái dân tộc Sán Chỉ
Trong 3 ngày (15-17/4), ngày hội Soóng Cọ của người Sán Chỉ được tổ chức tại đập Thánh Thìn, sân vận động xã và núi Cao Ly, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh). Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách là các trận đấu bóng đá nữ (7 người/đội) giữa các đội thuộc xã Húc Động. Các "vận động viên" tham gia thi đấu có tuổi đời từ 16 đến 35. Hình ảnh trong trận đấu giữa hai đội Nà Ếch và Thánh Thìn, diễn ra chiều 16/4.
Jensen Huang, CEO của Nvidia, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi đến thăm một khu chợ truyền thống ở Thượng Hải và lì xì cho các tiểu thương.
Bị gắn mác “vai ác” ở Địa ngục độc thân 5, Choi Mina Sue trở thành tâm điểm tranh cãi, làm dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa vai diễn truyền hình thực tế và con người thật.
Ông Nguyễn Đình Ấp nhớ như in những ngày làm công chỉ 30.000 đồng, nhưng cố gom góp mua cho Đình Bắc hộp sữa 50.000 đồng với hy vọng con trai thoát "còi", cao lớn hơn.