Trang bị cho con ‘sức đề kháng’ tinh thần
Tính khí và trí thông minh riêng biệt là biến số mà cha mẹ cần biết để hiểu con, từ đó giúp việc đồng hành và giúp con trưởng thành khỏe mạnh, hạnh phúc dễ dàng hơn.
16 kết quả phù hợp
Tính khí và trí thông minh riêng biệt là biến số mà cha mẹ cần biết để hiểu con, từ đó giúp việc đồng hành và giúp con trưởng thành khỏe mạnh, hạnh phúc dễ dàng hơn.
Việc phụ huynh khoe điểm số, giấy khen của con lên mạng xã hội đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Theo thống kê của ngành chuyên môn, đợt cá chết lần này gây thiệt hại cho các hộ nuôi ở Châu Đốc hơn 150 tấn cá.
Ông Vũ nhiều lần nhấn mạnh "nhà này không thiếu tiền", tiền kiếm được trong 20-30 năm nhiều lắm, nên ông khuyên vợ ở nhà tập yoga và thiền để lấy lại vóc dáng như xưa.
Là giám đốc sáng tạo của "Đẹp", Hà Đỗ là người khó tính và cầu toàn. Trở về làm mẹ của cậu con trai 17 tháng, chị tự miêu tả mình là “bà mẹ tập sự chứ chẳng còn giám đốc nào nữa".
Sữa công thức được cân chỉnh theo hàm lượng dinh dưỡng cố định. Vì vậy, pha sữa không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của công thức này.
Danh hài Duy Phương cho hay anh mất ngủ, quán vắng hoe khách vì mang tiếng xấu xa, thậm chí muốn tìm đến cái chết sau khi Lê Giang tố mình bạo hành, đánh đập trên sóng truyền hình.
Thay vì khuyên bố mẹ nên làm gì để bảo vệ bé trước vấn nạn lạm dụng và xâm hại tình dục, bộ sách hướng dẫn trẻ nhỏ phản ứng như thế nào khi gặp những tình huống nguy hiểm.
“Ở nơi yên ấm” là bộ sách tranh song ngữ dành cho trẻ em từ 0 – 6 tuổi được viết bởi chị Phan Hồ Điệp và được con trai chị, thần đồng Đỗ Nhật Nam chuyển ngữ tiếng Anh.
"Cha mẹ thông thái con thông minh" là cuốn sách giải đáp những băn khoăn của các bậc làm cha làm mẹ trong quá trình nuôi dạy và giáo dục con nhỏ và khơi gợi tiềm năng trong trẻ.
Nổi tiếng và thành đạt trong sự nghiệp nhưng ở một góc độ nào đó nghệ sĩ Đặng Thái Sơn là người rất cô đơn.
Chiều 15/12/ vừa qua, bác sĩ Nhi khoa người Israel Jonathan Halevy đã có buổi trò chuyện cùng các bậc phụ huynh nhân dip ra mắt cuốn sách mang tên "Nuôi con sao cho đúng".
Đây là năm thứ 2 liên tiếp người nuôi ốc hương trong đìa ở vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông thuộc TX Sông Cầu (Phú Yên) thu tiền tỷ.
Nghe thầy bói phán bệnh của chồng mình không thể qua khỏi, người vợ năn nỉ chồng cho mình được chết cùng để hai vợ chồng được bên nhau. Số phận trớ trêu, chỉ có cô vợ thiệt mạng.
Dù hành động bỏ rơi con là không đúng, nhưng phần lớn bạn đọc không trách người mẹ em bé 3 tháng tuổi tại Bình Thuận.
“Không có bất cứ lễ hội nào là lễ hội “man rợ”. Chỉ có những người không hiểu về lễ hội mới nghĩ vậy", GS Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, nói.