Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nottingham Forest bay cao tại Premier League

Nottingham Forest đang khiến cả giải đấu phải ngỡ ngàng với màn trình diễn ấn tượng tại Premier League mùa 2024/25.

Đoàn quân của HLV Nuno Espirito Santo vừa giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân King Power trước Leicester City rạng sáng ngày 26/10 (giờ Hà Nội), qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Kết quả này tạm thời giúp Forest vượt qua nhiều tên tuổi như Chelsea, Tottenham, Newcastle và Manchester United, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của họ tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Người hùng của Nottingham Forest không ai khác ngoài Chris Wood. Tiền đạo 32 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của mình lên 7 sau 9 vòng đấu.

Trong 5 trận gần nhất, chân sút người New Zealand ghi tới 5 bàn, giúp anh vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mùa này, chỉ đứng sau Erling Haaland, người có 10 pha lập công.

Cuộc đối đầu tại King Power là kỷ niệm đáng nhớ và đầy cảm xúc với HLV Steve Cooper của Leicester City. Chiến lược gia này từng sắm vai "người hùng" của Nottingham Forest khi dẫn dắt đội bóng giành quyền thăng hạng Premier League và góp phần giúp họ trụ lại giải đấu trong những mùa giải gần đây.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ông được các CĐV Forest dành cho những tràng pháo tay nồng nhiệt. Tuy nhiên, tình cảm đó cũng không thể làm dịu bớt nỗi thất vọng khi Leicester phải nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Nottingham Forest anh 1

Trong 5 trận gần nhất, chân sút người New Zealand, Chris Wood ghi tới 5 bàn.

Trước trận, HLV Cooper cảnh báo về mối nguy hiểm từ Chris Wood, người mà ông biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng, sự cảnh giác của Leicester không đủ để ngăn cản tiền đạo này tỏa sáng.

Sau khi Jamie Vardy ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho "Bầy cáo" ở hiệp một, Wood đáp trả bằng hai pha lập công trong 15 phút đầu hiệp hai, nhấn chìm mọi nỗ lực của đội chủ nhà và ấn định chiến thắng 3-1 cho Nottingham Forest.

Leicester có hiệp đấu đầu tiên không tệ, họ cầm bóng và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Nhưng sự khác biệt lại nằm ở khả năng chớp thời cơ của Nottingham Forest và đặc biệt là Chris Wood, người chứng minh tại sao anh là một trong những tiền đạo hàng đầu mùa này. Bàn mở tỷ số của Ryan Yates càng làm nổi bật sự sắc bén của đội khách trong những tình huống quyết định.

Với phong độ thăng hoa hiện tại, Nottingham Forest không chỉ mơ đến việc góp mặt trong nhóm dự cúp châu Âu mà còn có thể nhắm đến một suất tham dự Champions League. Trong khi đó, HLV Cooper và Leicester sẽ cần nhanh chóng vượt qua thất bại này để tránh tụt lại phía sau trong cuộc đua căng thẳng của Premier League.

Chiến thắng trước Leicester không chỉ là ba điểm đơn thuần mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của Nottingham Forest - một đội bóng đang khiến cả Premier League phải dè chừng.

Cuốn sách “Brilliant Orange: The Neurotic Genius of Dutch Football” xuất bản lần đầu năm 2000. Là người Anh nhưng Winner rất ngưỡng mộ bóng đá Hà Lan, và viết ra cuốn sách về bóng đá giàu trí tuệ bậc nhất từ trước đến nay.

Nottingham Forest khiến Premier League ngỡ ngàng

Từ vị thế đội bóng ở nhóm trụ hạng các mùa trước, Nottingham Forest có khởi đầu mùa giải 2024/25 ấn tượng.

Di Cầm

Bạn có thể quan tâm