Nóng như ôn cấp tốc
(Zing) - "Học được một ca, bọn em 3 lần theo các bác môi giới mà không thuê được phòng. Phòng bé tí không bằng gian bếp nhà em mà giá những 1 triệu, 1,2 triệu cho ba người ở", Nhung tâm sự
![]() |
|
Tranh thủ học và nhắn tin rồi vào ca tiếp |
Giá các lò ngang nhau
Trong hai ngày 1 và 2 tháng 6, hầu hết các lò luyện cấp tốc cho học sinh luyện thi vào đại học, cao đẳng đồng loạt khai giảng. Đến các trung tâm luyện thi lớn như Ngõ 336 Nguyễn Trãi, gần Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, 175 Cầu Giấy, Cổng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, Trường ĐH Y, ĐH Bách Khoa Hà Nội từ sáng sớm đã thấy các sĩ tử cùng người nhà “một kèm một” tấp nập quanh các bàn tuyển sinh.
![]() |
|
7h tối các lò ngõ 336 Nguyễn trãi vấn hoạt động |
Lân la hỏi chuyện em Nguyễn Hoàng Hà cạnh lò ở phố Tôn Thất Tùng, gần cổng trường ĐH Y, em cho biết: Em quê ở Thái Bình, mới lên Hà Nội chiều qua. Hà rất vui vì vừa học xong ca đầu tiên trong hành trình tăng tốc mùa thi của mình. Em tâm sự: “Lên đây mới thấy các bạn khắp nơi luyện thế nào. Kiến thức thì em thấy ổn ổn nhưng vẫn muốn đi ôn cho đỡ lo”. Khi được hỏi về chỗ ăn ở, Hà cho biết rằng cậu may mắn ở nhờ cùng với một người anh cùng làng, đang học ĐH Xây Dựng gần đây, hàng ngày cậu đạp xe khoảng 15phút là tới chỗ học.
Năm nay, các lò luyện thi vẫn đồng loạt mở cửa và mức giá không tăng so với năm ngoài là bao. Dạo qua một vòng khảo giá các lò được biết, mức giá cho cá em mua thẻ cả tháng từ 624.000đ đến 880.000đ tuỳ vào số buổi, tính trung bình 10.000đ/buổi. Nếu mua thẻ học từng buổi thì giá tiền là 12.000đ/buổi. Hỏi chuyện anh Lê Khắc Dũng, phụ trách điểm học số 1 ngõ 336 Nguyễn Trãi được biết, Với các em học và nộp tiền từng buổi thì mức thu là 12.000đ/ca, học cả khóa là 11.000/ca, riêng môn sinh 13.000đ/ca.
Anh Dũng cũng cho biết thêm rằng, năm nay, các em tới đăng ký học cấp tốc vẫn đông, thậm chí có môn còn nhiều hơn năm ngoái, các lớp vẫn đông từ 50 học sinh trở lên, tuỳ quy mô phòng học. Cứ 5 em một bàn là thường. Anh Dũng cũng cho rằng, năm nay là năm cuối các em được thi vào ĐH, sang năm nếu sử dụng kết quả thi tốt nghiệp thì các em không còn cơ hội luyện thi, lựa trường nữa.
Năm nay, hầu hết các em học sinh đều lựa chọn trung tâm luyện thi ở gần khu trường mình đăng ký dự thi để học bởi tâm lý “cho quen phong cách thầy”.
phòng trọ nóng hơn lò luyện
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Mến ở Sơn La là phụ huynh cháu Thanh luyện thi vào trường Sư Phạm. Chị cho biết ba người nhà chị tìm nhà từ sáng tới 3h chiều mà vẫn chưa được. Chị Mến đánh liều bằng cách “nhìn mặt mà bắt hình dong”, lựa cháu nào hiền hiền là chạy ra hỏi xem có học cùng khối C với con mình không rồi rủ cùng thuê nhà trọ. Chị Mến cho biết, anh chị đã được một người dẫn vào thăm một phòng ở cổng sau của ĐH Sư Phạm nhưng chưa ưng vì con chị phải ở ghép chung phòng với ít nhất 2 người nữa, mà giá thuê lên tới 600.000/tháng/người.
Chưa biết người sẽ đến ở với con mình thế nào nên chị không dám thuê. Chị hỏi mấy ngõ gần trường Sư Phạm thì giá phòng đều từ 800.000/tháng trở lên mới tạm chấp nhận được. Cho con ở một mình một phòng thì anh chị không dám nên cứ loay hoay gần bàn đăng ký của lò, có ai “được mắt” là hỏi để ở ghép cùng.
Trong vai người đi hỏi thuê nhà cho em đi luyện thi, chúng tôi tìm được nhiều phòng trọ cấp 4 rộng chừng 12 – 13m2 nhưng giá thì … hét trên giời chi khách đi! Ngày thường, các em sinh viên thuê chỉ với giá 500 – 600 nghìn đồng/tháng, bây giờ được nói với giá 850.000 – 1 triệu đồng, tùy theo số lượng người ở.
![]() |
|
Học mọi nơi |
Nhanh chân thì vào Ký túc
Không được bố mẹ kèm như Thanh, em Lê Hồng Nhung ở huyện Ba Vì – Hà Tây kể chuyện với chúng tôi còn mếu máo: “Buổi sáng em cùng hai bạn đi xe bus xuống đây (Ngõ 175 Cầu Giấy - PV) đăng ký học. Đăng ký học thì rất dễ. Học được 1 ca, bọn em 3 lần theo các bác môi giới mất 60.000đ mà không thuê được. Phòng bé tí như cái bếp nhà em mà giá những 1 triệu, 1,2 triệu cho 3 người ở. Nhà không có giường chiếu gì, bọn em không ở được”.
![]() |
|
Nhung (đeo balo) cùng người nhà hẹn gặp nhau ở lò luyện rồi tìm nhà tiếp |
4 giờ chiều vẫn chưa tìm được nhà ở, Nhung phải gọi điện về cầu cứu bố và bác họ ở ngoài Hà Nội đến khu Cầu Giấy “ứng cứu’. 6 giờ chiều tối mà Nhung, hai bạn, bố và bác vẫn loanh quanh ở ngõ 175 tìm nhà trọ cho gần địa chỉ học. Có người mách Nhung mới biết trong Ký túc xá trường ĐH Sư phạm có chỗ cho học sinh ôn thi cấp tốc. Người bác đi xe máy vào trước, ba bố con, bác cháu Nhung tay xách nách mang vội vã vào theo.
![]() |
|
Nhập nhoạng tối bố con Nhung mới sang đường tìm vào KTX |
7h tối, Thạc sĩ Trần Công Thanh, Trưởng ban quản lý Ký túc xá ĐH Sư Phạm vẫn trực ở phòng làm việc. Ông cho biết: “Hiện tại, Ban quản lý chúng tôi thu xếp được khoảng 200 chỗ ở, là chỗ trống mà các em sinh viên năm cuối thi tốt nghiệp xong đã về quê. Mức giá công khai trên bảng thông báo và trên website của trường. Phòng hiện tại cho các em ở từ nay tới 1/7/2008 là 130.000 đến 170.000/người, 8 người một phòng. Riêng 2 đợt thi, trường mới chính thức tổ chức đón tiếp thí sinh và người nhà thí sinh. Mức tiền là 25.000đ/người/3 ngày thi. Nếu các gia đình có yêu cầu thuê phòng riêng thì giá khoảng từ 250.000 – 300.000đ/phòng/3 ngày với đầy đủ tiện nghi”. Ông Thanh cũng cho biết bếp ăn KTX với mức ăn hợp lý từ 4.000đ đến 8.000đ phục vụ chu đáo cho các em trong cả dịp hè.
![]() |
|
Mua cơm tự chọn về phòng |
![]() |
|
các món trong cantin khá hấp dẫn |
Theo kinh nghiệm của chúng tôi từ nhiều năm trước, thí sinh và người nhà thường phải thuê nhà dân từ 30 – 50.000đ/người/đêm. Bố mẹ thường phải ngồi, nhường chỗ cho con ngủ lấy sức đi thi. Giải pháp chọn KTX của các trường ĐH cho con mình ăn ở trong mấy ngày thi có lẽ là giải pháp an toàn và ít tốn kém hơn cả.
Mai Phương






