Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nỗi niềm của "thượng đế" xe buýt

Học sinh ngày càng quen thuộc với việc đến trường bằng xe buýt. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng “thấu trời xanh” của những học sinh đi xe buýt bọn tớ.

Nỗi niềm của "thượng đế" xe buýt

Học sinh ngày càng quen thuộc với việc đến trường bằng xe buýt. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng “thấu trời xanh” của những học sinh đi xe buýt bọn tớ.

Nỗi niềm của `thượng đế` xe buýt

Hàng ngày bọn tớ phải chen chúc trong dòng người đông như “cá mòi”.  Bữa nào không may trễ xe thì y như rằng tháng đó chắc chắn hạnh kiểm khá.

Cô bạn N.V (THPT Mạc Đĩnh Chi, Q.6) một lần không may trễ xe buýt đã đứng khóc cả buổi để năn nỉ giám thị đừng ghi tên. Đâu phải cô nàng lười biếng dậy trễ đâu, tại xe buýt chạy chậm đó chứ!

Còn T.T (trường Bình Phú) thì cứ ám ảnh những anh chàng lơ xe miệng phì phèo điếu thuốc. Không khí đã ngột ngạt vì người đông lại thêm mùi thuốc lá nữa thì chẳng khác nào đang bị tra tấn hai lỗ mũi.

Những học sinh đi bằng vé tháng khi lên xe bị phân biệt đối xử một cách "thoái hoá". Chúng mình là con nít mà, làm sao chịu được những từ ngữ “Đan Mạch” mà mấy bác tài xế “xổ” ra vô tư. Có bạn mua vé tháng rõ ràng mà vẫn bị bắt mua vé trên xe, ức lắm mà không biết bày tỏ cùng ai. Bạn T.K sau khi bị buộc phải mua vé xe khi anh bạn vẫn có thẻ tháng đàng hoàng thì tức giận gọi lên tổng đài xe buýt theo số 82144… ghi trên tem vậy mà đến nay sự việc gần một tháng rồi chẳng thấy ai xử lí.

Chính những sự bao che cho nhau đã làm cho những người tài xế, lơ xe có cơ hội bạo hành mà người chịu thiệt thòi chính là bọn học sinh chúng mình.

Xe buýt là một phương tiện đi lại rất hiệu quả, an toàn và tiện lợi nhưng đừng vì thế mà quá ưu đãi cho nó để phải xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Bạn T.T vui mừng khoe: ”Năm sau mình đủ tuổi chạy xe máy rồi! Thế là thoát nạn đi xe buýt!”. Không phải bạn ấy ác cảm với xe buýt mà nói thế đâu, thật sự nếu ai đặt trong tình cảnh tụi mình cũng sẽ “byebye!” xe buýt mà thôi!

Chuyện về xe buýt dù có nói mãi cũng không hết nhưng hi vọng ngày mai những chuyến xe buýt sẽ thay đổi.  Những chuyến xe không phải đơn thuần là chở người mà chở thêm những nét văn hoá ứng xử trong cộng đồng.

Theo Mực Tím

Theo Mực Tím

Bạn có thể quan tâm