Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nỗi lo của người cha sau ca mổ cặp song sinh dính liền

“Chị ơi cho em xem hình con em với. Thật lòng từ khi cháu chào đời em chưa được bế một lần, mặt con còn chưa thấy”, bố đẻ của hai bé gái song sinh dính liền nói.

“Cho xem hình con em với”

Sáng ngày 28/2, sau khi tác nghiệp tại Khoa hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cập nhật diễn biến sức khỏe cặp song sinh dính liền nhỏ tuổi nhất Việt Nam sau phẫu thuật, chúng tôi xúc động trước cảnh tượng người bố trẻ đứng thập thò, khẩn khoản xin được xem hình con.

Sinh năm 1991, anh Bùi Ngọc Giang, bố của cặp nữ song sinh, quê quán An Giang cho biết hai vợ chồng trẻ vừa lập gia đình, đang say trong hạnh phúc chuẩn bị đón thêm thành viên mới.

Anh Giang, bố của cặp song sinh dính liền chờ tin con.

Ấy vậy mà bóng đen bỗng ập xuống, cho tới giờ anh Giang vẫn chỉ mong đó là cơn ác mộng, khi mở mắt tỉnh dậy mọi chuyện vẫn tốt đẹp, hai con mình sinh ra lành lặn, xinh đẹp, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

“Em làm nghề thợ hồ, vợ ở nhà nội trợ. Trong quá trình vợ em mang thai có đi khám và siêu âm ở phòng mạch tại huyện Chợ Mới (An Giang). Bác sĩ nói mang song thai nhưng không nhắc gì tới các cháu dính nhau.

Mãi tới lúc vợ em đau bụng đi đẻ, mổ ra mới biết hai cháu bị dính. Cả nhà em ai cũng buồn, mọi người giấu không cho vợ em biết. Cho tới lúc phẫu thuật tách dính gia đình em mới dám nói cho cô ấy sự thật. Cô ấy vừa sinh xong, đang ở quê, sức khỏe yếu, khóc suốt, xỉu lên xỉu xuống”, anh Giang kể.

Được biết chị S., vợ anh Giang đau bụng sinh mổ ở tuần thai 38 vào lúc 1h ngày 23/2, đến 2h hai bé được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Sau thăm khám, kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ở bé số 1 bị dính xương ức với bé số 2 tạo thành một vòng cung xương. Một trong hai bé không có hậu môn. Tuy tim hai bé riêng biệt nhưng lại có một động mạch thông qua.

Đó là chưa kể, bé thứ hai bị dị tật tiết niệu, ứ nước. Lo lắng nhất của các bác sĩ là hai em bé cao áp phổi, có khả năng suy hô hấp. Sau nhiều lần hội chẩn, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã chọn đúng ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) để tiến hành ca phẫu thuật tách dính. Dự tính ca phẫu thuật diễn ra trong 4 - 6 tiếng đồng hồ nhưng chính các bác sĩ cũng bất ngờ vì lúc bắt tay vào công đoạn chính chỉ mất có 90 phút.

Hồi phục tốt nhưng còn nhiều nguy cơ

Sáng 28/2 (1 ngày sau hậu phẫu), bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Trưởng ê kíp phẫu thuật tách dính song sinh vô cùng khả quan: “Tình hình các bé sau mổ tốt lắm. Chúng tôi sẽ theo dõi sát thêm 1 tuần nữa để kiểm soát chắc các vấn đề ở tim”.

Anh Bùi Ngọc Giang, sau khi xem tấm hình các con mình đã bật khóc: “Ôi con em đây hả chị, cháu đang ngủ sao? Chị cho em gửi lời cám ơn bác sĩ Hiếu. Bác sĩ đã cứu các cháu. Em phải gọi điện báo ngay cho vợ rằng con mình rất xinh để cô ấy mừng”.

Bé song sinh sau khi tách rời đang được chăm sóc cách ly tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Để nuôi một lúc hai đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường đối với thu nhập thợ hồ 3 triệu đồng/tháng đã là khó, huống hồ nay lại là cặp song sinh bị dị tật bẩm sinh, vừa trải qua đại phẫu, sẽ cần chăm sóc kỹ, nâng đỡ nhiều về thể trạng. Khả năng hồi phục của cặp song sinh rất cao, tuy nhiên gia đình hai vợ chồng trẻ này còn nhiều khó khăn, sóng gió đang đợi chờ phía trước. Từ hôm vợ nhập viện đi đẻ, cả nhà anh Giang gom góp 15 triệu đồng, nay đã hết sạch…

Khi được hỏi có dự tính gì cho tương lai, anh Giang thở dài: “Việc trước mắt hai cháu hồi phục là em mừng lắm rồi. Còn sau này em cũng chỉ biết làm hồ, cày thuê cuốc mướn đêm ngày để nuôi con thôi. Phải cố gắng, dù không dễ dàng gì”.

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/163557/noi-lo-cua-nguoi-cha-sau-ca-mo-cap-song-sinh-dinh-lien.html

Theo Vietnamnet

Bạn có thể quan tâm