Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nỗi khổ của ‘máy bay’ trước ‘phi công trẻ’

Không thực sự ‘sắc nước hương trời’, nhưng nụ cười duyên của cô gia sư tên Hiền đã khiến cậu học trò lớp 11 mê mẩn. Khi chấp nhận lời yêu của cậu học sinh kém mình 4 tuổi, Hiền biết là cô sẽ phải đối diện với rất nhiều trở ngại.

Nỗi khổ của ‘máy bay’ trước ‘phi công trẻ’

Không thực sự ‘sắc nước hương trời’, nhưng nụ cười duyên của cô gia sư tên Hiền đã khiến cậu học trò lớp 11 mê mẩn. Khi chấp nhận lời yêu của cậu học sinh kém mình 4 tuổi, Hiền biết là cô sẽ phải đối diện với rất nhiều trở ngại.

Không biết từ bao giờ, cặp từ "máy bay bà già" và "phi công trẻ" gần như không còn được hiểu theo nghĩa đen nữa, thay vào đó, cụm từ này được hiểu một cách nghịch ngợm là những người phụ nữ yêu đàn ông trẻ tuổi hơn mình.

Nỗi khổ của ‘máy bay’ trước ‘phi công trẻ’
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Thông thường, trong những câu chuyện tình yêu như thế này, “các máy bay” luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn so với bạn trai của mình, đặc biệt là ở những trường hợp “phi công” kém các cô… nhiều tuổi.

Rắc rối từ cách xưng hô

Ngày đầu tiên đến nhà kèm cặp cậu học sinh của trường PTTH Việt Đức (Hà Nội), Hiền giật mình khi thấy hiện ra trước mặt mình là một chàng trai cao hơn mình cả cái đầu nhưng lại rất rụt rè: “Em chào chị”. Dần dần, Hiền thấy tự tin hơn khi học sinh của cô tuy “bự con” nhưng rất ngoan, lúc nào cũng lễ phép, chẳng bao giờ có những trò tinh nghịch hay cãi bướng với cô gia sư có vóc dáng mảnh dẻ. Cô cảm thấy thoải mái khi xưng “chị - em” trong những buổi học.

Đến một ngày, Hiền chột dạ khi “đứa em” đột ngột thay đổi cách xưng hô: “Hiền giải thích lại cho em đoạn này được không?” rồi “Bắc chưa hiểu lắm, Hiền nói lại đi!”. Dù rất ngượng ngập, nhưng cô gia sư đang học năm thứ 3 khoa tiếng Anh của trường ĐHQGHN vẫn phải thích nghi dần với cách gọi ấy. Ngay cả bây giờ, khi đã đồng ý lời tỏ tình của Bắc, cặp đôi này vẫn chưa thể thay đổi cách xưng hô.

“Mình cảm thấy việc gọi nhau là ‘anh – em’ khó lắm. Chênh nhau đến 4 tuổi nên mình và Bắc vẫn có cảm giác cách biệt của 2 thế hệ. Có thể một lúc nào đó mình sẽ gọi Bắc là anh, nhưng chắc chắn không thể sớm được”, Hiền nói. “Ngay cả việc gọi nhau bằng tên, hai đứa vẫn bắt gặp những cặp mắt giễu cợt nhìn chúng mình như thể có điều gì đó… bất thường vậy”.

Cũng xuất phát từ sự thay đổi cách gọi nhau, từ khi thấy con mình “gọi Hiền, xưng Bắc” với cô gia sư, bố mẹ Bắc đã kiếm cớ “đuổi khéo”. “Với lý do "em nó chuẩn bị ôn thi đại học khối A, nên không dành nhiều thời gian học tiếng Anh nữa", mẹ Bắc đã cảm ơn Hiền bằng cách bồi dưỡng thêm nửa tháng thù lao và chấm dứt các buổi học tại gia. Hiền kể: “Bác ấy không muốn Bắc yêu quá sớm, lại càng không muốn con trai bập vào một cô bạn lớn tuổi hơn như mình”. Nhưng tất nhiên, việc này không ngăn cản được tình cảm đang nảy nở giữa hai người trẻ tuổi.

“Người tôi yêu là một đứa trẻ”

Làm bài thi đại học không tốt, cảm thấy khó có thể đáp ứng được kỳ vọng của gia đình, Viễn gục đầu vào vai Chi, cô bạn gái hơn 3 tuổi, khóc ngon lành.

“Lúc ấy, mình có cảm giác mình là một người chị thực thụ, chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành, khuyên nhủ ‘anh ấy’ cố gắng ở đợt thi sau”, Chi nhớ lại. “Ở nhà, ‘anh ấy’ là con một trong gia đình khá giàu có, nên nhận được rất nhiều kỳ vọng đỗ đạt từ phía ba mẹ, thành ra trước khi thi ‘anh ấy’ đã phải mang một áp lực rất ghê gớm”.

Tuy nhiên, đó lại không phải là chuyện duy nhất làm Chi thấy mình trở thành “chị” của bạn trai. Trong một lần đưa Viễn đi chơi với đám bạn học ở trường Ngoại Thương của mình, suốt đường về cậu chàng không hề nói một câu nào và tỏ ý lạnh nhạt, Chi phải ngọt nhạt mãi Viễn mới nói rằng trong thời gian gặp gỡ bạn, Chi đã không ngồi sát cạnh Viễn như khi chỉ có hai người, đã thế, cô còn thường thì thầm với họ rồi cười phá lên trước mặt Viễn làm cậu khó chịu. Cả tuần ấy, Viễn tỏ ý dỗi hờn làm cô sinh viên năm thứ 3 phải liên tục chủ động làm lành.

Nỗi khổ của ‘máy bay’ trước ‘phi công trẻ’

Đôi khi, ''máy bay'' lại phải ''lái phi công''. Ảnh minh họa.

Trong khi có khá nhiều cặp “phi công - máy bay” tỏ ra tương xứng bởi “các phi công” luôn biết cách tỏ ra đàn ông, là chỗ dựa vững chãi cho người yêu, cũng có không ít những anh chàng tận dụng ưu thế về tuổi tác để làm nũng “máy bay”. Phương Anh, nhân viên một công ty công nghệ ở TP HCM, kể cô thường xuyên bị “bắt” phải về sớm để đi xem phim buổi chiều với cậu bạn trai đang là sinh viên đại học. “Ngay cả khi có những phim không thuộc ‘khẩu vị’ của mình cũng phải lẽo đẽo đi theo "anh ấy". "Nếu mình từ chối thế nào ‘anh ấy’ cũng giận rồi dọa rủ bạn học đi cùng. Mà nói thực, để ‘anh ấy’ đi xem một mình với đám bạn gái trong trường mình cũng không yên tâm”, cô chia sẻ.

Lời ong tiếng ve

Cản trở lớn nhất của tình yêu “phi công – máy bay” nằm ở cách nhìn mà dư luận hướng về phía họ. Cả Hiền và Chi đều thừa nhận đã không ít lần nghe được những câu nói xì xào cho rằng các cô là những kẻ “đào mỏ”, “bỏ bùa những thiếu gia nhà giàu”…

“Đã nhiều lần mình tưởng như không thể vượt qua được miệng lưỡi của thiên hạ. Thậm chí, ngay cả mẹ của Bắc cũng từng nói xa xôi ‘con bác nó sinh ra trong gia đình có điều kiện, nên chuyện có ai đó thích cũng là điều dễ hiểu’. Mình đã từng đi đến quyết định chia tay với Bắc. Nhưng chính tình cảm chân thành mà Bắc dành cho mình đã níu kéo tình yêu của hai đứa”, Hiền tiếp. “Cả 2 đứa đều chưa nghĩ đến điều gì xa xôi cả, nhưng hiện chẳng có gì có thể khiến mình bớt yêu”.

Khác với Hiền, Chi khá xinh, được không ít người theo đuổi… Chính ngay ở môi trường học, nhiều bạn bè cũng nói ra, nói vào “mày yêu đứa trẻ con đấy làm gì, bao nhiêu người thành đạt sao không chọn?” hay “mày chăm ‘nó’ như mẹ chăm con ấy”. Tuy rất yêu bạn trai, nhưng suốt ngày phải nghe những câu nói tương tự như thế, giờ ngay cả bản thân Chi cũng chưa dám xác định tương lai lâu dài cho cuộc tình này.

Tâm Anh

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm