Ký ức về Tết Độc lập đầu tiên ở Sài Gòn sau ngày giải phóng
Cờ hoa rợp phố, từng dòng người nô nức hát vang những bài ca cách mạng; cảm giác nghèn nghẹn, nỗi xót xa vì không được đón vị Cha già của dân tộc vào mừng 'Tết Độc lập".
135 kết quả phù hợp
Cờ hoa rợp phố, từng dòng người nô nức hát vang những bài ca cách mạng; cảm giác nghèn nghẹn, nỗi xót xa vì không được đón vị Cha già của dân tộc vào mừng 'Tết Độc lập".
Cầu thủ U19 Việt Nam hát vang ca khúc "Như có Bác Hồ" sau mỗi chiến thắng tặng người hâm mộ.
Như thường lệ, thầy trò HLV Graechen hát ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" để ăn mừng sau mỗi chiến thắng tại một giải đấu chính thức.
Dùng Vespa, xe đạp làm phương tiện giao hàng, cựu du học sinh, người già, sinh viên cũng làm người vận chuyển... là những chuyện thú vị về ship - nghề "lên xe là ra tiền" ở Hà Nội.
Năm 1965, khi chiếc kèn đầu tiên do một nghệ nhân Việt tự chế tạo vang lên thì lập tức bị chính quyền "giam giữ" do thời đó đồng bị cấm tư nhân thu mua.
Khúc sông rộng trở thành nơi chết chóc của loài cá khủng nặng hàng trăm ký. Nó được mệnh danh là con sông tử địa hay nghĩa địa của loài cá hô.
Không chỉ là vị cha già, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Hồ Chủ tịch còn là người luôn yêu thương thế hệ mầm non đất nước.
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng do tốp ca trình bày.
Hàng ngàn người Việt ở Đức đã tập trung ở quảng trường Posdamer ở thủ đô Berlin cùng lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc.
Chiều 11/5, hơn 2.000 người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Cộng hòa Czech đã tham gia cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Prague.
Nghề diễn viên không đơn thuần là ăn ngon, mặc đẹp, kẻ đón người đưa hay được nhiều người hâm mộ. Phía sau nhung lụa là những bí mật khiến người ta thảng thốt.
Hình ảnh đẹp, xúc động về U19 Việt Nam không nằm ở thành tích thi đấu, những chiến thắng thuyết phục hay kỹ thuật chơi bóng điêu luyện...
Sau 5 tháng rời khỏi rừng sâu trở về với buôn làng, Tết này, hai cha con “người rừng” cũng đón Tết giống như phong tục đón Tết cổ truyền của những cư dân bản địa...
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nơi nào tội phạm hoành hành, có dấu hiệu bảo kê của lực lượng công an thì phải cách chức trưởng công an địa bàn đó.
Dù người đẹp chia sẻ sợ khoe thân như Can Lộ Lộ, nhưng cuối cùng cô cũng tự lộ thân và cảm thán: "Làm người tử tế... khó thật, chẳng ai cho mình tử tế".