Những tiết học thú vị
![]() |
| Leo núi học thể dục. Ảnh minh họa |
Lên núi… học Thể dục
Vừa qua, hơn 700 trường Marie Cuire (Q3) hồ hởi lên xe búyt và tiến thẳng về… núi Bà Đen (Tây Ninh) để học thể dục. Óach chưa! “Hồi hộp như là sắp đi gặp ‘người iu’ vậy đó!”, Hồng Phúc, teen 12 kể lại.
Lúc đầu teen nào cũng “lè lưỡi” vì sợ mình không thể nào leo nổi đến đỉnh. Nhưng vì tâm lý “ham dzui” làm cả bọn quyết tâm “leo tuốt”. Kết quả sau 3 giờ vận hết “nội công thâm hậu”, ai cũng “bò” lên được tới đỉnh núi.
Nhưng cái thích mê li lại là cảm giác chinh phục đỉnh cao (900m). Gió mát rười rượi, tự nhiên nhìn mặt bạn nào cũng tươi roi rói (hỏng biết “tươi” vì gió mát hay vì cái điểm 10 đỏ chót mà thầy Thể dục tặng cho giờ “ngoại khóa leo núi” nữa!)
Muốn làm đạo diễn, phải giỏi… Văn?
Trong chương trình văn 10 mới có phần học viết quảng cáo, thế là thầy Trương Minh Đức, thầy dạy Văn của trường Lê Quý Đôn ra bài tập: “Hãy đạo diễn một video clip quảng cáo”. Dân teen khối 10 ủng hộ hai tay hai chân luôn.
Bạn Gia Minh kể lại: “Thế là tụi mình (mỗi nhóm 3 người) phân công nhau đứa thì đi ‘cast’ diễn viên, đứa thì tìm bối cảnh, rồi trang phục, đạo cụ, viết ý tưởng quảng cáo nữa, mệt nhưng cực vui!”
Minh Tú kể lại: “Nhóm mình sẽ thực hiện clip quảng cáo cho một sản phẩm kẹo sôcôla. Tìm mãi chưa thấy ai hợp vai, đang chán như con gián vì sắp đến hạn nộp bài thì phát hiện hai em bé người nước ngoài xinh kinh khủng ở công viên Lê Văn Tám. Dùng hết ngôn ngữ tiếng Anh để năn nỉ mẹ của hai em ấy, cuối cùng cũng… thành công. Hai nhóc rất nhanh, bọn tớ chỉ ‘huấn luyện’ có 3 lần thôi là diễn ngon ơ rồi. Ý tưởng clip của bọn tớ là bé trai trao một cành hoa hồng cho bé gái với thông điệp “Gần nhau thay lời muốn nói và ngọt ngào như… sôcôla”.
Cả bọn cũng phải làm hậu kỳ, lồng nhạc và cho chạy dòng “slogan” ấn tượng nữa. Làm việc theo nhóm giúp teen 10 gần nhau hơn, biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau hơn.
Ảo thuật gia… “Hóa học dzui”
Mới nghe tin trường sẽ tổ chức buổi ngoại khóa “hóa học vui” teen trường Thanh Đa lo “sốt vó” vì không biết mình sẽ thể hiện nó như thế nào nữa. Nhưng đề tài ngoại khóa quá dễ thương: Mỗi lớp có một tiết mục biểu diễn thật sinh động, “lồng ghép” những phản ứng hóa học sao cho thật vui và tự nhiên.
Thế là “bùng nổ ý tưởng”, quá trời phản ứng hóa học hay ho được teen tổng lồng ghép vàp những tiểu phẩm như: “Gala Kool và… sự ngưng tụ của nước đá”; “Ăn khế “trả chì” và sự ăn mòn kim lọai của axit”; “Sơn tinh - Thủy tinh đánh nhau, làm núi lửa phun trào và… sự ngưng tụ của nham thách…”
Qua tài “chế biến” và trình diễn “xuất thần” của teen, khán giả được một phen cười nghiêng ngả, và sau đó là “nhớ mãi không bao giờ quên” nội dung những bài học thú vị đó.
Theo Hoa Học Trò
