Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những pha chặt chém U19 Việt Nam của U19 Indonesia

Lối chơi rắn quen thuộc đã không giúp U19 Indonesia có được kết quả thuận lợi, thậm chí họ phải nhận tới 5 thẻ vàng trong trận thua 1-3 trước U19 Việt Nam.

 

Trước trận đấu, U19 Việt Nam đã lường trước được chiến thuật đá quyết liệt của đối thủ, nhưng vẫn không thể "tránh đòn". Các cầu thủ Indonesia liên tục phạm lỗi hòng làm giảm sự hưng phấn của U19 VN ngay sau tiếng còi khai cuộc. Pha vào bóng của cầu thủ số 14 Saputra "đè đầu, cưỡi cổ" hậu vệ Hồng Duy.
Hồng Duy tiếp tục là nạn nhân của lối chơi "chém đinh, chặt sắt" mà các cầu thủ U19 Indonesia áp dụng. Ở tình huống này Duy một mình đối mặt với thủ môn đội bạn khiến hậu vệ Indonesia bắt buộc phải phạm lỗi.
Cầu thủ số 13 Kurniawan lập tức phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Steve người Philippines.
Cầu thủ số 13 tiếp tục có pha bỏ bóng đá người, đưa trọn gầm giày vào chân Công Phượng, rất may cho U19 Indonesia khi trọng tài chính đã nương tay không rút thẻ vàng thứ 2 tước quyền thi đấu của cầu thủ này. 
Một pha vào bóng từ phía sau rất nguy hiểm của Kurniawan với Công Phượng, khi số 10 của U19 VN không có điểm tựa và hoàn toàn bị động. 
Pha vào bóng như một miếng "hổ lao" bằng cả 2 chân của cầu thủ Indonesia.
Sau pha vào bóng này, Tuấn Anh lập tức cần sự chăm sóc của bác sĩ trước khi phải rời sân trên cáng cứu thương.
Hồ Tuấn Tài giữa vòng vây của 5 hậu vệ Indonesia. Người ngoặc giày móc chân, kẻ lao ra chặn bóng. 
Tuy nhiên, với sự kiên cường và lối chơi khoa học, các cầu thủ U19 Việt Nam đã vượt qua U19 Indonesia với tỷ số 3-1, đòi lại món nợ ở trận chung kết hồi tháng 9 tại giải U19 Đông Nam Á 2013.

Trước đó, ở trận chung kết U19 Đông Nam Á 2013, hàng loạt các cầu thủ U19 Việt Nam đã gặp chấn thương vì lối đá rắn thô bạo của U19 Indonesia.

Tùng Lê (từ Brunei)

Bạn có thể quan tâm