Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những nghi vấn vụ cô gái gốc Việt chết lõa thể tại Singapore

Vụ việc cô gái gốc Việt Truong Thi Ngoc Anh rơi tại tòa chung cư Woodlands trong tình trạng lõa thể lại nảy sinh thêm nghi vấn mới khiến dư luận Singapore thêm phần hoang mang.

Những nghi vấn vụ cô gái gốc Việt chết lõa thể tại Singapore

Vụ việc cô gái gốc Việt Truong Thi Ngoc Anh rơi tại tòa chung cư Woodlands trong tình trạng lõa thể lại nảy sinh thêm nghi vấn mới khiến dư luận Singapore thêm phần hoang mang.

Mập mờ thời gian án mạng và lai lịch nạn nhân

Theo thông tin mới nhất của phía cảnh sát địa phương, nạn nhân Truong Thi Ngoc Anh đã qua đời tại bệnh viện Puat Khoo Teck vào khoảng 6h ngày 1/11 vì những vết thương quá nặng. Thời điểm cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại cấp báo từ phía người dân là vào lúc 2h sáng ngày 1/11. Khi tới hiện trường, họ đã nhanh chóng đưa cô gái vào bệnh viện cấp cứu.

Những nghi vấn vụ cô gái gốc Việt chết lõa thể tại Singapore

Vết máu và quần áo của nạn nhân tại hiện trường.

Tuy nhiên, theo các nhà chức trách và báo chí Singapore, cô gái này đã chết trước lúc người dân phát hiện khoảng 4 giờ. Sự chính xác về thời gian xảy ra án mạng và thời điểm cô gái tắt thở vẫn chưa được thống nhất. Riêng về lai lịch của nạn nhân xấu số này cũng còn là ẩn số với dư luận.

Tờ nhật báo Lianhe Wanbao cho biết, Truong Thi Ngoc Anh không sống ở tòa chung cư 686B, Woodlands. Cô này chỉ tới Singapore với hộ chiếu thăm nom sắp hết hạn. Còn tờ Shin Min Daily News cho rằng, Ngọc Anh hiện là một gái mại dâm đang hành nghề tại Singapre. Cô này cũng đang là một trong những đối tượng nằm trong “sổ đen” của cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội.

Nghi vấn về người đàn ông 30 tuổi

Dư luận và báo chí Singapore đang chĩa mũi nhọn nghi vấn vào người đàn ông độ 30 tuổi sống tại tầng 6 của tòa nhà này. Theo Lianhe Wanbao, người đàn ông bị dân cư cùng khu "tẩy chay” bởi cách sống bừa bãi. Anh này tên Tan, rất ít khi giao lưu, trò chuyện cùng hàng xóm và thường xuyên dẫn dụ những phụ nữ trẻ người Trung Quốc, Philippines, Việt Nam về nhà. Thậm chí, một người hàng xóm còn bắt gặp Tan dẫn về một lúc hai cô gái và ầm ĩ tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong nhà cho tới khuya, khiến các hộ xung quanh cũng thấy bức xúc.

Những nghi vấn vụ cô gái gốc Việt chết lõa thể tại Singapore

Người đàn ông tên Tan đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Theo một nguồn tin khác, người dân trong khu chung cư 686B Woodlands cho biết, gia đình Tan sống không êm ấm. Dù trong nhà có tới 5 người, trong đó có hai người già, nhưng ít khi họ trò chuyện thân mật với nhau, thậm chí to tiếng cãi vã như cơm bữa. Tan cũng bị đánh giá là người có tinh thần không ổn định. Sau khi cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ Philippines chết trong khu chung cư vào khoảng tháng 5 vừa qua, Tan luôn tỏ ra lo lắng bồn chồn.

Ông Tham, một hàng xóm sống gần nhà Tan cho biết: “Cảnh sát cũng từng thẩm vấn Tan về cái chết của cô gái bán hoa người ngoại quốc. Lúc đó, anh ta tỏ ra bị khủng hoảng tâm lý bởi thường xuyên đóng cửa im ỉm, không chịu ló mặt ra ngoài. Có lẽ vì thế mà Tan không đi làm từ bốn tháng nay. Mỗi lần xuất hiện, anh ta đều có dáng vẻ lén lút, quan sát xung quanh rất kỳ quái”.

Theo phía cảnh sát, cái chết của người phụ nữ Philippines này là do bị sát hại bởi có những dấu hiệu bị một kẻ cuồng dâm tra tấn dã man trước khi chết. Vùng kín của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím đáng ngờ, 8 xương sườn, lá lách, phổi đều bị dập nát. Phần cổ nạn nhân còn có những vết hằn sâu do bị một loại dây bằng nilon thít chặt.

Tờ Shin Min cho biết, cảnh sát địa phương đang tìm manh mối để trả lời nghi vấn về mối liên hệ giữa cái chết người phụ nữ Philippines này và Truong Thi Ngoc Anh, bởi hai nạn nhân xấu số đều bị nghi là những gái bán hoa ngoại quốc hoạt động tại Woodlands.

Phát hiện nhiều vật chứng đáng ngờ

Hơn 20 tang vật đáng ngờ đã được cảnh sát thu giữ điều tra. Tờ Shinming Daily cho biết, những vật chứng này bao gồm đệm, gối, mền chăn màu xanh, ghế, hộp thuốc lá, dầu ăn và những chiếc chai rỗng ruột. Nhật báo Lianhe Wanbao tiết lộ, theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, có hai chai dầu ăn đã hết cạn, một chai đã vơi phân nửa, một chai khác mới sử dụng một ít. Chi tiết kỳ lạ này khá đáng ngờ, bởi gia đình bình thường ít khi trữ nhiều chai dầu ăn như vậy. Riêng thuốc lá cũng có tới 4 - 5 hộp.

Những nghi vấn vụ cô gái gốc Việt chết lõa thể tại Singapore

Các vật chứng tại hiện trường đang được cảnh sát thu giữ.

Một người dân trong tòa nhà sau khi thấy cảnh sát thu giữ các chai dầu ăn thì đặt ra nghi vấn, Truong Thi Ngoc Anh và người đàn ông đã diễn trò đồi bại, uống dầu, hút thuốc và rượu, khiến cô gái mất ý thức đã trèo lên cửa sổ và ngã xuống thiệt mạng.

Hiện, cảnh sát Singapore cho biết, thi thể nạn nhân sẽ được tiến hành giải phẫu vào hôm nay để xác định nguyên nhân cái chết và quá trình xảy ra án mạng.

Theo Báo Đất Việt

Theo Báo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm