Những khoảng tối tại Premier League 2011-2012
Phong độ đáng thất vọng của các đại gia, nạn phân biệt chủng tộc, những màn ăn vạ là những hạt sạn khó che lấp tại Premier League mùa bóng năm nay.
>> Đánh gục MU, Man City rộng cửa vô địch Premier League
>> Van Persie giành cú đúp cầu thủ xuất sắc nhất năm
>> Man City áp đảo đội hình tiêu biểu NH Anh mùa giải 2011/12
>> Những 'kép phụ' tại MU: Bán hay giữ?
Khi cái nắng nóng của mùa hè bắp đầu ập đến cũng là thời điểm những giải đấu hấp dẫn hàng đầu châu Âu chuẩn bị khép lại. Ở thời điểm hiện tại, fan của các đội bóng đã bắt đầu nhìn lại chặng đường của cả mùa giải để hướng tới mùa giải sau. Nhiều CĐV thích tìm ra những mặt tích cực để hy vọng nhưng cũng không ít người muốn nhìn thẳng vào những khoảng tối của giải đấu được cho là hấp dẫn nhất hành tinh - Premier League.

Mùa giải đã bắt đầu một cách đầy hứa hẹn với các CĐV của The Blues khi họ tìm ra Villas-Boas, người được coi là “Mourinho đệ nhị”. Tuy nhiên, chỉ sau 9 tháng dưới triều đại của HLV 34 tuổi, Chelsea chẳng khác gì một đống đổ nát và việc họ có được thành tích thần kỳ tại Champions League năm nay được coi là một câu chuyện cổ tích mà người viết lên câu chuyện đó lại là kẻ đóng thế Roberto Di Matteo.
Vấn đề lớn nhất của Villas-Boas chính là việc ông chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng tại phòng thay đồ của đội bóng. Ông có tài nhưng có lẽ “chưa đủ tuổi” để dẫn dắt một đội bóng phức tạp như Chelsea mà theo lời đội trưởng Terry đó sẽ là một "bài học kinh nghiệm" cho ông.
Màn khởi động tệ hại của Arsenal

Arsenal đang vững vàng tại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng hồi đầu mùa, chẳng một fan nào dám tin vào việc đội bóng này vươn lên mạnh mẽ như vậy. Trải qua 7 vòng đầu tiên, Arsenal đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, hứng chịu những trận thua đau đớn trước Blackburn và đặc biệt là thảm bại 2-8 trên sân Man United. Thậm chí tại thời điểm đó, không ít CĐV quá khích còn kêu gọi HLV Arsene Wenger từ chức.
Tottenham và bài học chạy nước rút

Trong khi Arsenal khởi đầu tệ hại sau đó trở lại mạnh mẽ vào cuối mùa, đội bóng cùng thành phố là Tottenham lại có một biểu đồ hoàn toàn trái ngược. Cho đến thời điểm tháng 1, họ vẫn còn nguyên cơ hội tranh chức vô địch với hai đội bóng thành Manchester, theo lời thừa nhận của Sir Alex Ferguson.
Tuy nhiên, trong 11 trận gần nhất, Gà trống chỉ thắng được đúng 2 trận và bị đánh bật khỏi top 4. Dù nhiều người có biện hộ cho thành tích nghèo nàn đó bằng việc HLV Redknapp đang bị xao động bởi những tin đồn dẫn dắt đội tuyển Anh, Tottenham cũng không xứng đáng tham dự Champions League năm sau bởi sự thiếu ổn định của họ.

Sẽ là một thất vọng ghê gớm khi những vấn đề ngoài bóng đá lại là tâm điểm của giải đấu trong một thời gian dài, tuy nhiên, điều đó vẫn xảy ra. Mùa này, một trong những vấn đề người ta nhắc đến nhiều nhất chính là nạn phân biệt chủng tộc. Từ vụ lùm xùm của Patrice Evra và Luis Suarez cho đến vụ Terry và Anton Ferdinand, phân biệt chủng tộc vẫn là một vấn đề lớn cần được giải quyết.

Ăn vạ là một phần của bóng đá. Những ngày qua, người ta đã nói quá nhiều, xem đi xem lại những pha ngã giả vờ để kiếm phạt đền của Ashley Young. Đầu tiên là trong trận đấu với QPR khi anh đã ở trong tình huống việt vị, người ta chấp nhận đó là một sai lầm của trọng tài. Tuy nhiên, sau đó không lâu tiền vệ này tiếp tục lặp lại một màn đóng kịch nữa trước đội bóng cũ Aston Villa khiến giới quan sát không khỏi nóng mắt. Young là một cầu thủ giỏi, tuy nhiên, anh đang làm xấu đi hình ảnh của bản thân, hình ảnh của giải đấu bằng những pha ăn vạ lộ liễu.

Khi Roberto Mancini mang anh về với giá 24 triệu bảng, ông biết rằng đó là một canh bạc. Tuy nhiên, sau hai mùa giải, có vẻ nhưng ông đã dần chán ngấy cậu học trò cưng một thời bởi phong độ trên sân không thể che lấp được những trò hề mà cầu thủ này đã thực hiện, làm xấu đi hình ảnh của CLB.
Những chữ ký mùa hè của Liverpool

Mùa giải bắt đầu với nhiều kỳ vọng tại sân Anfield khi Kenny Dalglish mang về những cái tên như Jordan Henderson, Charlie Adam hay Stewart Downing với tổng trị giá lên đến gần 50 triệu bảng. Đáng tiếc, cho đến thời điểm này của mùa giải, đó có vẻ như là một sự lãng phí lớn.
Downing đến với Anfield với giá 20 triệu bảng nhưng sau 32 trận ra sân, anh không ghi nổi một bàn thắng cũng như có một pha kiến tạo sáng giá nào. Charley Adam cũng tương tự trong khi Henderson – bản hợp đồng 20 triệu bảng vẫn còn phải học hỏi nhiều để có thể tỏa sáng trong màu áo Quỷ đỏ.
Manchester United

Đây là một mùa bóng thất bại toàn diện của Man United. Họ bị loại tức tưởi khỏi vòng bảng Champions League, thậm chí bị đá bay khỏi sân chơi hạng hai Europa League. Tại giải quốc nội, MU thể hiện bộ mặt thất thường với những trận thắng như chẻ tre hồi đầu mùa xen lẫn những trận thua bạc nhược trước đại kình địch Man City, Blackburn Rover, Newcastle United hay trận hòa đáng tiếc trước Everton.
Lối chơi của MU mùa này không có điểm nhấn rõ rệt trong khi họ cũng không trình làng được một gương mặt trẻ nào thực sự ưu tú. Rõ ràng, Sir Alex sẽ phải có một mùa hè bận rộn nếu muốn đưa đội bóng quay trở lại với quỹ đạo chiến thắng quen thuộc.
Thành Duy
Theo Infonet.vn