Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những giọt nước mắt của Nadal và Djokovic trong lễ trao giải

Không kìm nén được cảm xúc, cả người thắng lẫn kẻ thua trong trận chung kết Roland Garros 2014 đều nghẹn ngào ở buổi lễ trao giải.


Lỗi giao bóng kép của Djokovic ở game thứ 10 của set 4 chính thức mang về chức vô địch Roland Garros lần thứ 9 cho Nadal. Hạt giống số một đổ gục xuống sân sau chiến thắng lịch sử.
Niềm vui vô bờ bến với Nadal lại là nỗi buồn khôn xiết với Djokovic.
Nole đã ở rất gần cơ hội hoàn tất bộ sưu tập các danh hiệu Grand Slam nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc.
Sức ép quá lớn và phong độ tuyệt vời của Nadal là những nguyên nhân khiến ngôi sao người Serbia chưa thể ghi tên mình vào "ngôi đền của những huyền thoại".
Những giọt nước mắt tiếc nuối của Nole.
Nhưng anh cũng đủ hiểu Nadal mới là tay vợt xứng đáng giành chiến thắng trong trận chung kết.
Thất bại này liệu có giúp Nole trở lại mạnh mẽ hơn?
Nadal chính thức xô đổ kỷ lục 8 danh hiệu Roland Garros mà anh cùng bậc tiền bối Max Decugis đang nắm giữ. Ngoài ra, "ông vua của mặt sân đất nện" cũng cân bằng thành tích 14 danh hiệu Grand Slam với huyền thoại Pete Sampras và kém đàn anh Roger Federer vỏn vẹn 3 danh hiệu.
Rafa và phong cách ăn mừng quen thuộc.
Chia vui cùng người chú thân thuộc Toni Nadal.
Tay vợt số một thế giới cũng không thể ngăn được những giọt nước mặt hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.
Ở tuổi 28, Nadal vẫn còn quá nhiều cơ hội để thiết lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Cả hai tay vợt chụp hình lưu niệm với chủ tịch liên đoàn quần vợt Pháp, Jean Gachassin và huyền thoại Bjorn Borg.
Nadal vẫn xứng danh là "ông vua của mặt sân đất nện".

Thành Quảng

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm