Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của cô bé Sophie

Theo chân cuộc phiêu lưu của Sophie, ta có thể chứng kiến cô bé lớn lên mỗi ngày cùng những điều tốt đẹp bồi đắp cho tâm hồn.

Nỗi bất hạnh của Sophie - tác giả De Ségur - xoay quanh những cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ nhưng cũng đầy thú vị của cô bé 4 tuổi Sophie. Em sống cùng gia đình trong một biệt thự xinh đẹp ở miền quê nước Pháp.

Noi bat hanh cua Sophie anh 1

Sách Nỗi bất hạnh của Sophie. Ảnh: Trang Ami.

Cô bé hay tò mò

Có tính hiếu kỳ và nghịch ngợm, cô bé đã tự chuốc lấy nhiều rắc rối. Nhẹ thì bị chướng bụng, đứt tay, nặng thì ngã xe, thụt chân xuống hố vôi. Cũng có khi, sự nghịch ngợm đã khiến những con vật yêu quý của em bị hại. Cái chết của những chú cá vàng, hay tai nạn của chú lừa đã khiến Sophie buồn bã và cảm thấy tội lỗi nhiều ngày.

Sophie là đứa trẻ tò mò, ham thích khám phá mọi điều xung quanh mình. Cô bé thường hồn nhiên tìm kiếm mọi thứ, chưa phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu. Cũng vì thế em thường hay mắc lỗi, nhưng khi nhận được những lời chỉ dạy của mẹ, Sophie đã ghi nhớ và biết tự kiểm điểm bản thân.

Như khi biết việc mình đã khiến những chú cá vàng đau đớn như thế nào, Sophie đã khóc suốt đêm, tự trách mình và hứa sẽ không bao giờ gây nên chuyện như vậy nữa.

Theo chân cuộc phiêu lưu của Sophie, ta có thể chứng kiến cô bé lớn lên mỗi ngày cùng với những điều tốt đẹp bồi đắp cho tâm hồn.

Đồng hành cùng Sophie là cậu bé Paul, rất ngoan ngoãn, dũng cảm và tử tế. Nhờ có người anh họ Paul là tấm gương tốt mà Sophie có thể hiểu chuyện hơn, biết làm những điều tốt cho mọi người.

Hai đứa trẻ sống giữ miền quê, cùng chạy nhảy trên những cánh đồng xanh mướt, chơi đùa trong những khu vườn đầy hoa, dưới ánh nắng chan hòa của mùa xuân… gợi nên những khoảnh khắc thơ mộng của nước Pháp. Trong khung cảnh ấy, ta có thể vừa bật cười với những trò ngốc nghếch của Sophie, lại có thể vừa hoài niệm về tuổi thơ của chính mình. Đồng thời, có thể đắm chìm trong thiên nhiên tươi đẹp, tận hưởng cảm giác yên bình.

Noi bat hanh cua Sophie anh 2

Cô bé Sophie trong bộ phim chuyển thể cùng tên năm 2016. Ảnh: Eyeforfilm.

Nuôi dưỡng những điều tốt đẹp

Đọc Nỗi bất hạnh của Sophie, người đọc có thể cảm thấy cuốn sách có nhiều điểm gần gũi với tác phẩm Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils của tác giả Selma Lagerlöf. Nils cũng là một cậu bé ngỗ ngược cho đến khi cậu bắt đầu chuyến phiêu lưu ngắm nhìn thế giới, gặp được những người bạn tốt và học được những bài học cho chính mình.

Mỗi chúng ta ai cũng từng là một đứa trẻ, đôi khi thật ngốc nghếch, đôi khi có chút “hư” nhưng nếu có những tấm gương tốt cùng sự bao dung chỉ dạy của người lớn, ta sẽ biết tự sửa mình, rèn luyện để trở nên tốt hơn.

Cũng như Sophie, bởi vì có anh họ Paul luôn ấm áp, tốt bụng và sẵn sàng bảo vệ cô bé nên em có thể từng bước nhận thức được những điều tốt.

Mẹ của Sophie, dù luôn nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng rất bao dung, tận tụy và hướng dẫn cô bé làm những điều đúng đắn.

Có thể xem mỗi chuyện nhỏ trong cuốn sách là một câu chuyện đạo đức, giúp mỗi đứa trẻ nhận thức được những điều tốt xấu trong cuộc sống, hướng chúng đến những điều tốt đẹp.

Nỗi bất hạnh của Sophie có lối kể chuyện tự nhiên, vui tươi, tạo nên không khí dễ chịu, tự do. Những câu chuyện có tính giáo dục cao nhưng không hề áp đặt, khoa trương. Ý tứ sâu sắc của câu chuyện cứ tự nhiên thấm vào mỗi đứa trẻ, để chúng tự cảm nhận, suy nghĩ và thực tập.

Kể từ lần đầu tiên xuất bản vào năm 1858, Nỗi bất hạnh của Sophie đã liên tục được tái bản và chuyển ngữ.

Những câu chuyện sinh động về cô bé Sophie được đưa vào sách giáo khoa, chuyển thể thành phim ảnh, nhạc kịch. Cuốn sách in dấu ấn khó phai lên tuổi thơ của bao thế hệ độc giả Pháp cũng như trẻ em trên toàn thế giới.

Nữ bá tước De Ségur (1799-1874) sinh tại Nga, có tên thời con gái là Sophie Rostopchine. Sau khi gia đình chuyển tới nước Pháp, Sophie gặp gỡ và kết duyên cùng ngài Bá tước De Ségur Eugene Henri Raymond và trở thành Nữ bá tước De Ségur. Bà viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên ở tuổi 58. Trong vòng 13 năm, bà say mê sáng tác gần 20 cuốn sách dành cho độc giả nhỏ tuổi và trở thành một trong những tác gia lớn của văn học thiếu nhi toàn cầu.

Suốt hơn một thế kỷ qua, tác phẩm của bà được trẻ thơ khắp nơi yêu mến đón đọc. Nỗi bất hạnh của Sophie (1858), Những cô bé mẫu mực (1858) và Kỳ nghỉ (1859) là bộ ba tiểu thuyết nổi tiếng của bà.

Nỗi bất hạnh của Sophie bản mới do NXB Kim Đồng mua bản quyền và xuất bản năm 2020.

Trong bi thương, những vì sao hy vọng vẫn sáng

“Đếm sao” của Lois Lowry là câu chuyện sâu sắc viết cho thiếu nhi vào giai đoạn lịch sử bi thương của thế giới, trong sự chiếm đóng của Đức Quốc Xã.

Phong Linh

Bạn có thể quan tâm