Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những cuộc đi săn sát hại nhiều thú dữ trong lịch sử

Hoàng đế George V của Anh là một trong những người đam mê săn bắn. Ông cùng đoàn hoàng gia đã giết 39 con hổ, 18 tê giác và 4 con gấu trong hành trình năm 1911.

1
Vua George V của Anh (đứng gần xác hổ nhất) trong chuyến đi săn ở Nepal tháng 12/1911. 39 con hổ, 18 tê giác và 4 con gấu bị giết trong hành trình này của vị hoàng đế. Mới đây, người dân Zimbabwe nổi giận vì nha sĩ Walter James Palmer đến từ Minnesota (Mỹ) chi 55.000 USD để có các giấy tờ hợp pháp cho việc đi săn và bắn chết sư tử tên là Cecil, con vật được yêu thích ở đất nước này. Ảnh: Telegraph
1
Archduke Franz Ferdinand (giữa), một nhân vật trong hoàng gia Áo, đã giết khoảng 272.000 con vật trong suốt cuộc đời. Ảnh: Telegraph
1
Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 của Mỹ, cũng rất thích các cuộc đi săn. Ảnh: Telegraph
1
Xác động vật vây quanh một người đàn ông ngày 6/1/1938. Chúng là thành quả của các cuộc săn của vua Anh George VI (1895-1952). Ảnh: Daily Herald Archive
1
Hoàng tử xứ Wales (giữa ảnh và ôm mũ bằng tay trái) cùng nhiều người khác chụp ảnh bên xác hổ ở Nepal. Sau này, ông trở thành vua Edward VIII. Ảnh: Heritage
1
Henry A. Snow ôm súng trường M1895 cạnh con voi châu Phi mà ông bắn chết. Snow trưng bày xác con vật trong bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Oakland, California, Mỹ những năm cuối của thập niên 10 trong thế kỷ 20. Người đàn ông này đã sưu tập hơn 150 động vật có vú và 1.500 con chim trong suốt cuộc đời. Ảnh: Getty
1
Hoàng hậu Ratna Rajya Lakshmi Devi, vợ vua Mahendra của Nepal, đứng bên cạnh xác hổ mà bà bắn trong một chuyến đi săn năm 1960. Ảnh: Getty
1
Chuyến săn hổ của hoàng gia Anh tại Nepal năm 1961. Ảnh: Getty
1
Thợ săn Alejandro Siemel (1890 – 1970) đến từ Brazil chụp hình bên cạnh xác báo đốm tại túp lều trong rừng. Đây là thành quả trong chuyến đi săn 10 tuần của anh. Ảnh: Getty

Khắc tinh của những kẻ giết tê giác trái phép ở Nam Phi

Với khả năng đánh hơi và lần dấu nhạy bén, chú chó mang biệt danh "Sát thủ" là nỗi khiếp sợ của những tay săn trộm tê giác tại Nam Phi.

Công việc nguy hiểm của thợ săn sát thủ đầm lầy

Trong 37 năm hành nghề, một thợ săn người Australia đã hạ gục hơn 20.000 con cá sấu. Con to nhất ông từng bắt dài gần 5 m và nặng hơn 800 kg.

Đông A

Bạn có thể quan tâm