Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những công dân Ất Mùi 2015 đầu tiên

Đúng giao thừa tại bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), bé Nguyễn Minh Đức, con trai đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chung và chị Phạm Thị Hòa đã chào đời.

Đúng giao thừa tại bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), bé Nguyễn Minh Đức, con trai đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chung và chị Phạm Thị Hòa đang sống tại Dĩ An, Bình Dương đã cất tiếng khóc chào đời. Bé Đức được sinh thường, nặng 3,15 kg.

Bé Nguyễn Minh Đức, con trai đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chung (30 tuổi) và chị Phạm Thị Hòa (26 tuổi) ra đời đúng thời khắc giao thừa. Ảnh: Đình Khánh
Bé Nguyễn Minh Đức, con trai đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Chung (30 tuổi) và chị Phạm Thị Hòa (26 tuổi) ra đời đúng thời khắc giao thừa. 
Bé gái con sản phụ Ngô Thị Nhất (36, tuổi quê Nghệ An) nặng 4kg. Ảnh: Đình Khánh
Bé gái con sản phụ Ngô Thị Nhất (36, tuổi quê Nghệ An) nặng 4 kg. 

Chỉ 5 phút sau, ở phòng sinh bên cạnh, bé trai con của sản phụ Nguyễn Hoàng Cẩm Nhung (36 tuổi, quê Long An) cũng chào đời. Gần như cùng lúc, sản phụ Ngô Thị Nhất (36, tuổi quê Nghệ An) cũng sinh bé gái nặng 4 kg.

Chỉ trong 15 phút đầu tiên của năm mới Ất Mùi, tại bệnh viện Chợ Rẫy đã có 5 em bé chào đời. Tất cả đều sinh thường. Đây là 5 trong số những bé tuổi Ất Mùi đầu tiên trong cả nước.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Tự Phương Chi, trưởng kíp trực đêm giao thừa Ất Mùi tại bệnh viện Từ Dũ cho biết trong đêm giao thừa có hơn 40 sản phụ nhập viện chờ sinh.

Trong kíp trực hôm nay, có cả các sinh viên của trường Universite Libre Bruselles (Bỉ) đang thực tập tại bệnh viện tham gia đỡ đẻ.

Bác sĩ Lê Quang Thanh, Giám đốc bệnh viện Từ Dũ đã cùng kíp trực đón chờ khoảnh khắc những công dân Ất Mùi 2015 đầu tiên chào đời. Ngay sau đó, bác sĩ Thanh đã thay mặt bệnh viện tặng quà và chúc mừng 5 gia đình nói trên. Đây là truyền thống của bệnh vienj Từ Dũ từ nhiều năm nay.

“Rất nhiều cảm xúc! Chúng tôi cũng hòa chung với niềm vui của gia đình, và đặc biệt ở thời khắc giao thừa, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đón chào những công dân đầu tiên của năm mới, giường như chúng tôi không còn cảm thấy mệt nhọc”, bác sĩ Lê Quang Thanh chia sẻ.

 

 

 

 

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150219/nhung-cong-dan-at-mui-2015-dau-tien/712434.html

Theo Đình Khánh - Đức Trong/ Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm