Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng trăm người chen chân xin chữ đầu năm

Trong khi người dân Sài Gòn đua nhau đến thảo cầm viên thì tại Hà Nội, dòng người chen chân đến Văn miếu Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.

  • Sáng sớm, thời tiết Hà Nội hơi se lạnh, có chút mưa xuân hợp để mọi người xuất hành ngày đầu năm mới.

  • Phố Núi Trúc lúc sáng sớm không một bóng người. Ảnh: Anh Tuấn.
    Phố Núi Trúc lúc sáng sớm không một bóng người. Ảnh: Anh Tuấn.
  • Tuyến phố Kim Mã sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Anh Tuấn.
    Tuyến phố Kim Mã sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Anh Tuấn.
  • Ô Cầu Giấy. Ảnh: Anh Tuấn.
    Ô Cầu Giấy. Ảnh: Anh Tuấn.
  • Những người mê xe đạp dạo quanh hồ Hoàn Kiếm từ sáng sớm. Ảnh: Anh Tuấn.
    Những người mê xe đạp dạo quanh hồ Hoàn Kiếm từ sáng sớm. Ảnh: Anh Tuấn.
  • Trước đó, sau Giao thừa, nhiều người dân Hà Nội đã tới các đình, chùa để lễ đầu năm. Ảnh: Tiền Phong
  • Sáng mùng 1 Tết, nhiều bạn trẻ đã tập trung tại một quán cà phê trên phố Tạ Hiện chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ảnh: Anh Tuấn.
    Sáng mùng 1 Tết, nhiều bạn trẻ đã tập trung tại một quán cà phê trên phố Tạ Hiện để  chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ảnh: Anh Tuấn.

  • Phóng viên Việt Đức cho biết, trên phố lúc này cũng xuất hiện nhiều người đi xe máy bán muối lộc đầu năm. Anh Trọng ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) bảo rời nhà đi bán muối lộc từ 4h sáng. Sau 4 giờ rong ruổi trên chiếc xe máy gắn loa rao muối, người đàn ông 30 tuổi bán được hơn 100 gói, giá 10.000 đồng mỗi gói. “Suôn sẻ như mọi năm, đến 14h tôi sẽ hết hàng”, anh Trọng nói.

  • Chị Lan, nhà Hà Đông dọn quán cóc ra ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến bán nước chè, muối lộc từ tối 30 Tết nhưng không may gặp mưa. “Mưa to suốt đêm qua nên chẳng có khách mua hàng. Đồ đạc lỉnh kỉnh, dọn về thì nặng, tôi mặc áo mưa thức qua đêm trên hè phố chờ tới sáng mùng 1 bán nốt” , người phụ nữ ngoài 40 tuổi nói. Ảnh: Việt Đức.

    Chị Lan, nhà Hà Đông dọn quán cóc ra ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến bán nước chè, muối lộc từ tối 30 Tết nhưng không may gặp mưa. “Mưa to suốt đêm qua nên chẳng có khách mua hàng. Đồ đạc lỉnh kỉnh, dọn về thì nặng, tôi mặc áo mưa thức qua đêm trên hè phố chờ tới sáng mùng 1 bán nốt” - người phụ nữ ngoài 40 tuổi nói.

  • Phóng viên Hải An nói, sáng ngày đầu năm mới, trung tâm thành phố trước Nhà Thờ Đức Bà (TP HCM) vắng vẻ, có một số ít người dân và du khách đi lễ đầu năm.

  • Trung tâm Diamond (TP HCM) nơi luôn đông nghẹt các bạn trẻ đến chụp ảnh thì sáng mùng 1 Tết chỉ còn vài người ghé thăm. Ảnh: Hải An.

    Ảnh: Hải An.
    Ảnh: Hải An.
  • Tuyến đường Hai Bà Trưng (TP HCM) hiện đã nhộn nhịp hơn nhiều. Ảnh: Hải An.

  •  

    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, từ 19 đến 20/2, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ ít có sự biến động; trời nhiều mây, mưa nhỏ, rét về đêm và sáng. Toàn vùng độ ẩm cao, sáng sớm có sương mù. 

    Từ 21 đến 26/2, ngày trời nắng, đến ngày 27-28/2, khối khí lạnh có khả năng tăng cường nên thời tiết Bắc Bộ sẽ có sự chuyển đổi và nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần.

  • Trong khi nhiều người đang đi du xuân, anh Cường (48 tuổi, quê Hà Tây cũ) lặng lẽ một mình ở điểm xe buýt trên đường Cầu Giấy để đón khách. Anh cho biết vợ và hai con đón Tết ở quê, chỉ còn lại mình anh ở lại Hà Nội tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

  • Năm nay, người dân sống ở Hà Nội bắt taxi hay xe buýt để đi chúc Tết khá dễ dàng. Ngay từ sáng, trạm xe bus trên đường Hoàng Quốc Việt đã đón những người khách đầu tiên của năm mới. Ảnh: Phạm Duy.



  • Chúc Tết là thói quen cũng là văn hóa của con người vào mỗi dịp năm mới về. Dưới đây sẽ là gợi ý những lời chúc tết hài hước cho bạn bè trong năm mới 2015: 

    - Chúc mừng năm mới 2015, chúc năm nay sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài tấp tới thành công. 

    - Chúc mừng năm mới 2015, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên.  

    - Năm mới đến sắp đến. Chúc bạn đáng mến. Sự nghiệp tiến lên. Gặp nhiều điều hên.  

    - Năm mới phát tài, phát lộc, phát lương, phát thưởng, số hưởng số hưởng!  

    - Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi. 

     - Chúc sang năm mới lanh như Chuột, siêng như Trâu, khỏe như Cọp, sang như Rồng, “thon thả” như Rắn, nhanh như Ngựa, hiền như Dê (khi học), nghịch như Khỉ (khi chơi), cần mẫn như Gà, tốt bụng như Chó, và dễ thương như Heo.

  • Thời tiết ở TP HCM hiện khá mát mẻ. Nhiều người dân và du khách nước ngoài thích thú khi xem đội lân sư rồng biểu diễn tại Dinh độc lập. Ảnh: Minh Thanh.

  • Theo phóng viên Lê Quân, người dân TP HCM đang đổ về các chùa để thắp hương, phóng sinh, đánh chuông cầu an đầu năm mới. Ảnh: Lê Quân.

     

  • Hà Nội hiện đang mưa khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi đi chúc Tết. Các phương tiện như xe buýt, taxi được nhiều người lựa chọn để di chuyển.

  • Đi chúc Tết bằng xe máy, người dân phải mặc áo mưa. Ảnh phóng viên Phạm Duy chụp trên ngã tư Kim Mã- Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

     

  • Tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) nhiều người diện những bộ đồ mới đã có mặt tại đây để làm lễ. Nhiều trẻ nhỏ cũng được bố, mẹ và ông, bà đưa tới. Ảnh: Chí Toàn.

     

  • Theo ghi nhận của phóng viên Chí Toàn, tại đền Quán Thánh năm nay vẫn còn hiện tượng rải tiền lẻ lên các ban thờ.

     

  • MC Nguyên Khang gửi lời chúc năm mới tốt lành tới tất cả mọi người. Ảnh: FBNV.
  • Lúc này, tại chùa Hà (quận Cầu Giấy) có hàng nghìn người đi dâng lễ, trong đó nhiều bạn trẻ đến ... cầu duyên. Ảnh: Phạm Duy.

  • Phóng viên Phạm Duy điện về cho biết, đường Thanh Niên (Hà Nội), các phương tiện di chuyển chậm do người dân đến chùa khá đông, còn đường ven Hồ Tây thành bãi đồ xe.

  • "Sang năm mới, Tùng xin chúc tất cả mọi người sẽ gặp thật nhiều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống, luôn luôn vui tươi tràn ngập hạnh phúc đặc biệt phải thật khoẻ mạnh, vì có sức khoẻ sẽ có tất cả. Năm mới, đại thắng mới nhé cả nhà. Chúc mừng năm mới 2015", ca sĩ Sơn Tùng MTP gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ trên facebook.

  • Người dân tấp nập đi chùa ngay từ ngày đầu năm mới. Ảnh: Phạm Duy.
    Người dân tấp nập đi chùa ngay từ ngày đầu năm mới. Ảnh: Phạm Duy.

  • "Năm nào tôi cũng đến đây. Tôi đi chùa là để cầu chúc cho con cháu năm mới sức khỏe, an lành. Còn các cháu trong gia đình ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ", bà Nguyệt chia sẻ khi vừa ra khỏi tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội).

  • Nhiều phụ nữ xúng xính áo dài đi chùa Vĩnh Nghiêm ngày đầu năm mới. Ảnh: Lê Quân.

  • Bé Ngọc Anh và Kim Anh (ở quận 3, TP HCM) mặc áo dài hồng rực rỡ được bố dẫn đi chùa. Anh Phan Công Hòa, chia sẻ, sáng mồng 1 Tết, năm nào gia đình anh cũng đến chùa để thắp hương cầu an trong ngày thiêng đầu năm với mong muốn gia đình có một năm may mắn, mạnh khỏe cho cả gia đình. Ảnh: Lê Quân.

     

     

  • Một số chỗ thắp hương nhiều gây quá tải, người nhà chùa liên tục phải rút chân nhang đi hóa. Ảnh: Lê Quân.

  • Người phụ nữ này mua cả lồng chim lớn với giá 2,5 triệu để phóng sinh ở chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: Lê Quân.

  • Tại Huế, ngày mùng 1 Tết, thời tiết se lạnh, không mưa. Theo truyền, hàng nghìn người dân nơi đây đi tảo mộ thắp nén nhang tưởng niệm những người thân đã khuất. Ảnh: Điền Quang.

  • Theo phóng viên Lê QuânMinh Thanh, thời tiết TP HCM khoảng 25 - 26 độ C, nắng dịu nhẹ thích hợp cho người dân đổ ra đường đi chơi ngày đầu năm mới. Hiện, đường phố nơi đây khá đông.

  • Gần trưa, một số tuyến đường chính như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách mạng Tháng Tám, Cộng Hòa, Trường Chinh, Quang Trung giao thông khá đông đúc. Ảnh: Lê Quân.

     

  • Tại nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP HCM), du khách được thưởng ngoạn không khí Tết khá thư thái. Ảnh: Minh Thanh.

     

  • Người dân đi chơi tại thảo cầm viên Sài Gòn. Ảnh: Minh Thanh.

  • Phóng viên Minh Thanh điện thoại về cho biết, năm nay là năm Ất Mùi nên vườn nuôi dê tại thảo cầm viên thu hút nhiều du khách đến tham quan và vui chơi.

  • Nhiều người hiếu kỳ với đàn dê tại thảo cầm viên. Ảnh: Minh Thanh.

     

  • Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ trong 15 phút đầu tiên của năm mới Ất Mùi, tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã có 5 em bé chào đời. Tất cả đều sinh thường. Đây là 5 trong số những bé tuổi Ất Mùi đầu tiên trong cả nước.

  • Trong khi nhiều người tụ tập xem biểu diễn võ thuật thì một số mệt mỏi đã nằm nghỉ trên thảm cỏ ở thảo cầm viên. Ảnh: Minh Thanh.


  • Trong khi TP HCM dòng người đổ đến công viên khá đông thì đầu giờ chiều tại Hà Nội, các quán cà phê, quán ăn hay khu xin chữ đầu năm ở Văn miếu Quốc Tử Giám khá nhộn nhịp.

  • Một quán ăn hiếm hoi mở mùng 1 tại phố Tạ Hiện. Ảnh: Anh Tuấn.

  • Ông David Arond, người Mỹ sang đón Tết tại Việt Nam chỉ với cây đàn. Người đàn ông ngoại quốc đang chơi bản nhạc Blowin in the Wind quen thuộc trong một quán cà phê. 

    Ông cho biết sở dĩ chọn Việt Nam là nơi đến bởi vợ ông rất yêu mến nơi đây. Hai năm trước vợ ông đã mất tại một tỉnh phía Nam nên ông sang để nhớ lại những kỷ niệm. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

  • 12h30 ngày mùng 1 Tết, lượng phương tiện tham gia giao thông ở Hà Nội bắt đầu tăng dần. Tại ngã 4 Tôn Đức Thắng - Quốc Tử Giám bắt đầu có hiện tượng ùn nhẹ. Bãi xe Văn Miếu chật kín ôtô, xe máy. Ảnh: Hoàng Anh.

  • Mặc dù đã bổ sung thêm 2 quầy vé lưu động nhưng vẫn có rất nhiều người phải xếp hàng mua vé vào Văn Miếu. Ảnh: Hoàng Anh.

  • Nếu ở Hồ Giám - trước 12h còn khá vắng vẻ, các ông đồ tranh thủ tạo dáng xì teen thì chỉ một giờ sau (cách Hồ Giám không xa) đã có hàng trăm người chen chân xin chữ tại Bái Đường - Văn Miếu. Ảnh: Phạm Duy - Hoàng Anh.

     

  • Gần 14h, khi tiết trời ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành vẫn mát mẻ thì tại Hà Nội đang mưa lất phất. Tuy nhiên, dù không khí thế nào vẫn không cản được người dân thủ đô ra đường đi du xuân, đến nhà người thân và bạn bè để chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm Ất Mùi.

     

Nhóm phóng viên

Bạn có thể quan tâm