Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhóm học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu đã qua cơn nguy kịch

Một ngày sau khi xảy ra vụ ăn nhầm bột thông bồn cầu, nhóm học sinh ở Hải Dương đã không còn bị nguy hiểm tính mạng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thông tin ngay sau khi tiếp nhận hàng loạt học sinh có triệu chứng ngộ độc, bệnh viện đã lập tức liên hệ với Bệnh viên Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai để xin ý kiến về phác đồ cấp cứu, điều trị.

Ngày 5/3, trao đổi với Zing.vn bà Nguyễn Thị Tiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, cho biết các em học sinh ngộ độc do uống nhầm thuốc thông bồn cầu tại trường tiểu học Bắc An đã không còn nguy hiểm đến tính mạng.

ngo doc tap the Hai Duong anh 1
Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi tiếp nhận 22 học sinh ngộ độc. Ảnh: CTV.

Các học sinh đã tỉnh táo lại

Ông Lê Quang Đức, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, cho biết tính đến chiều 5/3, bệnh viện tiếp nhận 32 cháu bé trong vụ ngộ độc bột thông bồn cầu tại trường Tiểu học Bắc An (Chí Linh, Hải Dương).

Đến hiện tại, chỉ còn 6 cháu đang nằm lại khoa Hồi sức cấp cứu, các em đều có tiên lượng tốt, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài 6 học sinh nói trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đang tiếp tục theo dõi và điều trị cho 10 cháu nằm tại khoa Nhi và một số cháu nằm rải rác tại các khoa khác. Sáng 5/3, 14 học sinh đã được xuất viện sớm sau khi đã hồi phục.

“Sức khỏe các cháu đã ổn định và sẽ ra viện sớm, một số cháu bị bỏng nhẹ niêm mạc dạ dày sẽ được kiểm tra, theo dõi thêm”, đại diện bệnh viện thông tin.

Nguyên nhân do người lớn bất cẩn

Bà Nguyễn Thị Tiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, cho biết sau khi xảy ra vụ việc trên, Ban giám hiệu TH Bắc An đã có bản trưởng trình với Sở.

Theo đó sáng 4/3, nữ giáo viên Cao Thị H. đã mua thuốc thông tắc bồn cầu và để ở xe đạp dựng dưới chân cầu thang để buổi chiều mang về nhà.

ngo doc tap the Hai Duong anh 2
Bột thông bồn cầu có nhiều chất kiềm hoặc axit, có thể dẫn tới tử vong nếu ăn phải.

Vào giờ ra chơi buổi sáng, do khu vực trên không có người trông coi, các em học sinh đã bóc ra nghịch và chia nhau ăn.

“Loại bột trên có dạng hình tròn nhỏ, trong nhìn đẹp mắt. Có thể các em nhỏ thấy thích mắt nên ăn thử rồi chia nhau”, vị lãnh đạo Sở nhận định.

Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng nhà trường tiếp tục điều tra nguyên nhân, trách nhiệm của những người liên quan.

Sau khi nhận được thông tin về trường hợp hàng chục học sinh phải nhập viện, PGS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội), nhận định việc để trẻ ăn phải bột thông bồn cầu không phải hành động cố tình, nhưng qua đó thể hiện sự cẩu thả của người lớn.

ngo doc tap the Hai Duong anh 3
PGS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Ở lứa tuổi học sinh tiểu học, các em thường hiếu động, tò mò và việc thiếu hiểu biết về những mối nguy hại quanh mình. Sự bất cẩn của cha mẹ, thầy cô trong nhiều trường hợp sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nhỏ.

Trước đó, trưa 4/3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp nhận 22 học sinh trường tiểu học xã Bắc An (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bị ngộ độc cần cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, giáo viên Cao Thị Hà mua 4 gói bột màu trắng dùng thông bồn cầu để ở gầm cầu thang của trường để tối mang về nhà thông tắc bể phốt. Trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 5 lấy ra ăn và chia cho các bạn cùng lớp và những học sinh khác cùng trường.

Sự việc khiến 44 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 ngộ độc tập thể. Những học sinh này được nhà trường lập tức đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Sau khi tiến hành rửa ruột, sơ cứu ban đầu, 22 học sinh phải chuyển đến bệnh viện tuyến trên tiếp tục cấp cứu.

ngo doc tap the Hai Duong anh 4
Xã Bắc An (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), nơi xảy ra vụ ngộ độc tập thể. Ảnh: Google Maps.

44 học sinh ăn nhầm bột thông bồn cầu

Sau khi thấy 4 gói bột thông bồn cầu màu trắng do nữ giáo viên để ở gầm cầu thang, một học sinh lớp 5 đã lấy ra ăn và chia cho các bạn khác.

Quang Huy

Bạn có thể quan tâm