Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhổ bỏ hàng chục cây trụi lá ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Sau khi xác định hàng chục cây xanh trồng trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bị khô héo và có dấu hiệu đã chết, đơn vị chức năng tiến hành nhổ bỏ để thay thế cây mới.

Nhiều cây xanh trơ trụi ở đường Huỳnh Thúc Kháng được nhổ bỏ ngày 3/4. Ảnh: Mỹ Hà.

Ngày 3/4, các công nhân đã nhổ bỏ khoảng 10 cây xanh trồng ở đầu đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa, Hà Nội), đoạn đầu nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh.

Theo ghi nhận của Zing, các nhóm công nhân được phân công để đào đất, nhổ rễ, bứng cây và cưa thân cây thành các đoạn ngắn để dễ vận chuyển. Các cọc sắt xung quanh thân cây cũng được loại bỏ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa cho biết sau phản ánh của báo chí về việc hàng cây trơ trụi trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đơn vị đã phối hợp với nhà thầu kiểm tra.

Qua đó, đơn vị phát hiện một số cây có dấu hiệu khô héo, nghi đã chết và đã đánh dấu lại hiện trạng. Sau đó, nhà thầu thi công đã nhổ bỏ để thay thế các cây theo quy định.

Nguyên nhân một số cây chết được xác định là thổ nhưỡng bị thay đổi đột ngột.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là dự án giao thông được kỳ vọng kết nối đồng bộ các tuyến đường giao thông chính trong khu vực, có chức năng giảm tải cho phố Chùa Láng và nhiều tuyến đường xung quanh như Nguyễn Chí Thanh, đường Láng, Đê La Thành...

Thông xe vào ngày 17/1, toàn tuyến đường có khoảng 250 cây xanh mới trồng với tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Giữa tháng 3, Zing phản ánh tình trạng nhiều thân cây trồng trên tuyến đường này bong tróc, thiếu sức sống. Trong số 250 cây xanh được trồng dọc hai bên đường, chỉ khoảng 50 cây có cành lá, 200 cây còn lại trơ trụi như cọc gỗ cắm xuống vỉa hè.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Hàng cây trơ trụi như 'que củi' giữa phố Hà Nội

Tuyến đường vừa thông xe tại quận Đống Đa (Hà Nội) xuất hiện hàng cây không có cành lá, trơ trụi như cọc gỗ khiến người đi đường thắc mắc.

Cây xanh bật gốc đè vào phụ huynh ở quận 1

Cây xanh cổ thụ trong khuôn viên trường THCS Trần Văn Ơn, quận 1 (TP.HCM), bất ngờ bật gốc đổ về phía cổng trường, đè một số phụ huynh đứng phía trước.

Mỹ Hà

Bạn có thể quan tâm