Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhật có thể bắn UAV Trung Quốc trên biển Hoa Đông

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét khả năng bắn máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc nếu quân đội nước này triển khai chúng trên bầu trời quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật kiểm soát. Ảnh: Kyodo News
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát. Ảnh: Kyodo News

Theo Kyodo News, sách trắng của Bộ Quốc phòng Nhật từng khẳng định cách duy nhất để nước này đối phó những chiếc UAV Trung Quốc trên bầu trời Senkaku/Điếu Ngư là điều máy bay chiến đấu ngăn chặn chúng.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật đang thảo luận khả năng bắn hạ các UAV của Trung Quốc nếu chúng xâm nhập sâu vào vùng trời quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và phớt lờ các cảnh báo của lực lượng phòng vệ Nhật.

Hồi năm ngoái, quân đội Trung Quốc cho biết đang xem xét triển khai UAV thường xuyên tuần tra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trung Quốc dùng UAV để tuần tra các đảo lần đầu tiên từ năm 2013. Trước đó Mỹ triển khai 2 chiếc UAV RQ-4 Global Hawk tới đảo Okinawa để theo dõi các hoạt động của hải quân Trung Quốc trong khu vực.

Cũng theo báo chí Nhật, Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ ven biển quy mô lớn ở Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang để giám sát mọi hoạt động tại các vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Chính quyền Trung Quốc sẽ dùng căn cứ này để điều chuyển tàu tuần tra tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Theo các tài liệu Trung Quốc đăng lên mạng, căn cứ này sẽ rộng 500.000m2, có một cầu cảng 1.200 m.

Cầu cảng có khả năng tiếp nhận tối đa 6 tàu, bao gồm một tàu lớn có độ giãn nước 10.000 tấn. Thành phố Ôn Châu cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 350 km. 

Philippines bắt tay với Nhật Bản phản đối hành động của TQ

Theo hãng thông tấn Kyodo, Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 3/6 khẳng định sử dụng vũ lực không bao giờ là cách để giải quyết tranh chấp trong khu vực.

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20150616/nhat-co-the-ban-uav-trung-quoc-tren-bien-hoa-dong/762291.html

Theo Nguyệt Phương/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm