Nhạc sĩ giàu cảm xúc nhưng chương trình vẫn thiếu hồn
15 ca khúc chia làm ba mảng chính trong liveshow “Nhạc sĩ Hồng Đăng - 24 hình/giây” diễn ra tối qua chưa được như mong đợi của công chúng yêu nhạc. Thay người dẫn nhưng Con đường âm nhạc ngày càng yếu về kịch bản.
Đêm nhạc tổ chức tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội được chia làm ba phần với các nhạc phẩm dành cho thiếu nhi, các ca khúc trong phim và những bản tình ca về biển. Trong đó, theo ý tưởng của ban tổ chức, tiêu điểm của chương trình là phần hai, bởi nhạc sĩ Hồng Đăng là một trong số những người viết ca khúc cho phim “khỏe” nhất.
Liveshow mở đầu bằng các ca khúc thiếu nhi trong trẻo. Dấu ấn của chương trình không nằm ngoài dự đoán của khán giả là Hoa sữa trong phim Hà Nội mùa chim làm tổ. Đây là ca khúc được ông sáng tác từ những năm 1970 và đến giờ, nó vẫn nồng nàn và ấm áp với giọng ca Thanh Lam.
![]() |
|
Nhạc sĩ Hồng Đăng và những câu chuyện về chặng đường 50 năm sáng tác. Ảnh: Lê Thoa. |
Cùng với âm nhạc là những tâm sự của nhạc sĩ Hồng Đăng, qua sự gợi mở của MC Lê Anh. Được mệnh danh là "người có công nhân giống hoa sữa trên toàn quốc", thế nhưng sự chân thành đến bất ngờ của tác giả đã khiến hội trường cảm thấy thú vị. Ông thú nhận: “Lúc sáng tác ca khúc này, nói thật là tôi không biết hoa sữa ra sao, cây cao hay cây thấp, may mà không viết là “bụi” hoa sữa! Mãi đến gần 20 năm sau tôi mới tận mắt được nhìn”. Được dành nhiều đất để giãi bày và sẻ chia, nhạc sĩ Hồng Đăng trở nên cởi mở hơn với câu chuyện về những tai nạn nghề nghiệp của ông trong quá trình sáng tác.
Tự nhận đời mình gắn liền với những chuyến đi, ông nói: “Tôi đi để bắt gặp thực tế, bắt gặp tình yêu và bắt gặp lòng nhân ái”. Nhận xét về quá trình sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng, đạo diễn - NSND Huy Thành phát biểu: “Đó là cả một chặng đường lao động, chịu đi đến với thực tế để tìm cảm hứng và cảm xúc”. Còn NSND Đào Trọng Khánh nói: “Hầu hết thời gian anh ấy thường rong chơi với chúng tôi nên kỳ thực, chúng tôi không biết anh ấy sáng tác vào lúc nào”.
![]() |
|
Thanh Lam trong "Hoa sữa" và "Ký ức đêm". Ảnh: Lê Thoa. |
Phần trình diễn mà nhạc sĩ Hồng Đăng ưng ý nhất là Thanh Lam với ca khúc Ký ức đêm. Ông cho biết: “Đây là một ca khúc tương đối khó và đòi hỏi kỹ thuật, Thanh Lam đã trình diễn rất tốt và có cảm xúc”. Tuy nhiên, phần kịch bản chương trình khá lỏng lẻo cộng với cách các ca sĩ trình diễn thiếu hồn những ca khúc trong phim, do đó phần giữa - tiêu điểm của chương trình - bị chùng hẳn xuống. Không khí trong Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội tối qua trở nên đơn điệu dù có các gương mặt Quang Linh, Thùy Dung, nhóm 5 Dòng Kẻ, Phương Anh, Anh Khoa… Các bài hát nối tiếp nhau một cách rời rạc và phần giao lưu chưa đủ sức đưa cái “hồn” lên sân khấu. Các clip "nghệ thuật" cũng không có gì đặc sắc về tay nghề và nội dung.
![]() |
|
"Biển hát chiều nay" không gây được sự đồng cảm cho khán giả. Ảnh: Lê Thoa. |
Nhiều khán giả cố nán lại đến hết chương trình để được nghe ca khúc Biển hát chiều nay. Nhưng với Quang Linh, Phương Anh và Anh Khoa cùng tập thể nghệ sĩ, khán giả không tìm thấy được sự đồng cảm bởi màn trình diễn này giống như một màn “tập vội”. Theo ý tưởng ban đầu của đạo diễn, tất cả ca sĩ tham gia chương trình đều góp giọng trong tiết mục cuối. Nhưng thực tế, nhiều người không có mặt vì bận... "chạy sô". Đây không phải lần đầu tiên Con đường âm nhạc xảy ra tình trạng này.
"Con đường âm nhạc là một chương trình được công chúng chờ đợi, nhưng những gì được xem khiến chúng tôi ngày càng thất vọng. Bản thân chúng tôi rất mến mộ các nhạc sĩ, nhưng khâu kịch bản và tổ chức có vẻ hụt hơi khiến các chương trình trở nên nhạt nhòa và gượng ép. Và thấy rõ là những người thực hiện đã thiếu sự chuẩn bị cho liveshow này” - anh Minh Dũng, một khán giả có mặt trong đêm nhạc, bày tỏ.
(Theo VnExpress.net)


