Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhà vô địch taekwondo xây nhà mới khang trang cho mẹ

Sau bao năm ở cùng mẹ trong căn phòng rộng 10m2, võ sĩ Huỳnh Châu đã dựng được ngôi nhà mới đầy đủ tiện nghi.

Trong căn nhà mới rộng 50m2, mẹ của VĐV taekwondo Huỳnh Châu, bà Dương Thị Huệ vui vẻ và đầy tự hào khi khoe thành quả mà người con đã dành tặng cho mình. Bà tâm sự: “Tất cả những gì tôi và gia đình có được hôm nay đều nhờ Châu cố gắng, nỗ lực”.

Võ sĩ đẳng cấp thế giới Huỳnh Châu sống ở ngôi nhà 10m2

Đoạt HCĐ Thế giới 2011 và suất dự Olympic London 2012, nhưng thật ngỡ ngàng khi biết rằng võ sĩ Taekwondo Lê Huỳnh Châu vẫn phải sống ở một ngôi nhà chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông cùng mẹ già bị bệnh thoái hóa cột sống và lao phổi.

 

Cách đây 2 năm, Lê Huỳnh Châu cùng mẹ sống trong căn nhà chỉ rộng 10m2 ở quận 4, TP.HCM. Cuộc sống gia đình đầy khó khăn bởi bà Huệ sau thời gian dài bán thuốc lá mưu sinh cực nhọc đã mắc bệnh lao và thoái hóa cột sống. Mọi sinh hoạt của cả gia đình chỉ trông cậy vào mỗi Huỳnh Châu.

Huỳnh Châu, mẹ và một người cháu chụp ảnh trong căn nhà cũ.

Kể từ năm 2012 đến nay Huỳnh Châu không ngừng cố gắng để đạt những thành tích ấn tượng. Đặc biêt, tại SEA Games 27 vừa qua, bất chấp bị gãy xương tay, Huỳnh Châu vẫn nén đau để lập nên kỳ tích HCV SEA Games. Châu thật thà cho biết: “Động lực lớn nhất của tôi khi thi đấu là giúp gia đình thoát nghèo”.

Những cố gắng của võ sĩ sinh năm 1987 đã thu được thành quả. Từ những thành tích đạt được, Huỳnh Châu có đủ tiền để xây cho mẹ một căn nhà mới khang trang hơn ở quận 7, TP.HCM. “Châu rất hiền và ngoan, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gia đình. Cuộc sống của mẹ con tôi được như ngày hôm nay phần lớn là nhờ Châu cố gắng trong tập luyện, thi đấu”, mẹ Huỳnh Châu hãnh diện khi nói về con trai.

Căn nhà 2 tầng khang trang được xây dựng bằng chính những đồng tiền mồ hôi, công sức kiếm được từ thể thao của võ sĩ Huỳnh Châu.

Nói về cuộc sống cơm áo, gạo tiền gắn liền trong tập luyện và thi đấu thể thao, Huỳnh Châu chia sẻ: “Tôi tham gia thi đấu từ năm 11 tuổi, nhưng đến năm 2005 mới giành được HCV tại giải VĐQG ở hạng cân 54kg. Cũng ở thời điểm này, tôi thường xuyên được tập luyện tại Đài Loan (9 tháng/năm) nên mới dư tiền để phụ giúp mẹ”.

Châu kể thêm: “Hồi năm 1995, mẹ có mua miếng đất ở Q.7 nhưng không có tiền xây nhà. Tôi cố gắng tiết kiệm từ tiền lương (mỗi tháng khoảng 15 triệu) cộng với số tiền thưởng trong thi đấu, nên cuối cùng đã xây được ngôi nhà một trệt một lầu gần 1 tỷ đồng. Tuy có nợ chút ít (khoảng 70 triệu đồng), nhưng tôi sẽ trả hết bằng tiền dành dụm từ môn thể thao mà mình theo đuổi”.

Võ sĩ Huỳnh Châu và mẹ trong căn nhà mới khang trang.

Châu cũng vui mừng cho biết: “Từ ngày dời nhà về đây, mẹ bớt bệnh rất nhiều, chỉ ở nhà lo nội trợ, tinh thần thoải mái, nói cười vui vẻ. Đó là niềm vui lớn nhất với tôi”.

Mặc dù đã 27 tuổi, nhưng phần vì tập trung thi đấu, phần lo lắng kiếm tiền nuôi dưỡng mẹ nên Huỳnh Châu chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. “Trước mắt, tôi sẽ thi đấu đến lúc nào không còn tranh tài được nữa, rồi sau đó hoàn tất chương trình học ở trường Đại học TDTT TP.HCM để có công việc ổn định. Lúc ấy tôi mới dám nghĩ đến chuyện lập gia đình”.

Lê Huỳnh Châu đã theo tập taekwondo cùng HLV Nguyễn Văn Vạn từ lúc 10 tuổi và tiếp tục được nhà vô địch Asian Games Trần Quang Hạ trực tiếp huấn luyện. 7 năm sau, anh có tên trong chương trình nuôi dưỡng Thế hệ vàng của taekwondo TP.HCM. Từ bước đệm ấy, anh đạt những thành quả khá ấn tượng: HCĐ giải VĐ thế giới hạng cân 63kg, giành suất thứ hai cho taekwondo Việt Nam tại đấu trường Olympic London 2012. Trong năm 2013, anh đoạt HCB giải sinh viên châu Á tại Hàn quốc, HCV giải VĐ ĐNA và HCV SEA Games 27 cũng tại Myanmar (đó là chưa tính đến nhiều thành tích trong và ngoài nước từ năm 2011 trở về trước). 

Hiện nay, Lê Huỳnh Châu là 1 trong 69 VĐV xuất sắc được Tổng cục TDTT đầu tư chuẩn bị cho Asian Games vào tháng 10 tới, với chế độ tiền ăn 400 nghìn đồng/ngày và tiền công 400 nghìn đồng/ngày kể từ 5/3/2014. Huỳnh Châu cho biết, hiện nay các chế độ như tiền thưởng, tiền công, tiền dinh dưỡng, tiền tập luyện, thi đấu… đều tăng cao, ở cả địa phương và Trung ương. Nếu có nhiều huy chương, tiền thưởng còn tăng cao hơn nữa.

Lê Thương

Bạn có thể quan tâm