Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhà báo 'nghìn like' trên Facebook

Nổi danh trên mạng với cái tên "Cu Trí", nam nhà báo tự nhận mình "lắm mồm nhưng chân thành và tử tế". Mỗi một chủ đề post trên Facebook, anh nhận được cả nghìn like.

Cu Trí - cái tên thoạt nghe nhiều người lầm tưởng đó là một đứa trẻ con hoặc nickname của "trẻ trâu" nào đó thường dùng trên các diễn đàn, mạng xã hội. Tuy nhiên, lý do mà nhà báo Hoàng Minh Trí đưa ra lại không như vậy. 

Anh cho biết, rất hâm mộ phóng viên ảnh nổi tiếng thế giới Steve McCurry nên đã nói lái ra là Cu Ry, Cu Trí. 

Cu Trí khá nổi tiếng trong giới báo chí và trên mạng xã hội bởi những câu chuyện, status thâm thuý về các hiện tượng xã hội, mang lại nhiều tiếng cười. Mỗi chủ đề được cả nghìn người nhấn nút like (thích), chưa kể hàng trăm comment (bình luận).

Trí kể, cách đây vài năm khi mới bắt đầu chơi Facebook anh có tiêu chí đồng ý kết bạn với tất cả những ai có nhiều hơn 20 bạn chung với mình. Cứ như vậy cho đến nay danh sách bạn bè của chàng nhà báo trẻ đã gần chạm mốc 5.000, chưa kể có tới 27.000 người theo dõi.

Minh Trí trong một chuyến tác nghiệp tại Tây Bắc. Ảnh: Việt Thanh

Chàng phóng viên ảnh sinh năm 1979 cho biết, kể từ khi bước chân vào nghề báo cho đến nay chưa đầy 10 năm. Trong những ngày đầu làm quen với viết lách, chụp ảnh (tháng 3/2006), anh công tác tại Ban Thư ký tòa soạn, Báo Công an Nhân dân. Khi ấy Trí mới học lập trình viên ở Ireland về, lang thang chụp ảnh và làm cộng tác viên thường xuyên với báo.

Một thời gian sau, nhà thơ Hồng Thanh Quang thấy phù hợp đã đưa anh về làm chính thức. “Tôi phải rất cảm ơn anh Quang vì đó là người thầy đầu tiên dạy tôi viết những câu chữ, yêu thương và dành nhiều điều đặc ân để tôi có thể như hôm nay. Nhớ mãi khi đó viết một bản tin ngắn chỉ 200 chữ cũng phải vật vã mấy giờ mới xong”, Trí tâm sự.

Khởi đầu từ công việc của một phóng viên ảnh, sau đó chuyển sang viết phóng sự. Ở lĩnh vực tác nghiệp điều tra Trí cũng gặp nguy hiểm vài lần, từng bị băng nhóm “xã hội đen” xăm trổ đầy mình yêu cầu phải tới gặp, rồi có lần giang hồ kéo nhau đến tận tòa soạn đòi giết. Anh đã phải tránh mặt để không phải va với những cái “đầu nóng”.

“Tôi thích làm báo và yêu nghề một cách si mê, ngoài ra xe máy, mùi xăng dầu, tiếng động cơ luôn trong huyết quản tôi. Giấc mộng nào của tôi cũng có xe máy, đang được bay nhảy ở đâu đó và mỗi sáng dậy lại tiếc vì đang mơ dở dang”, Trí nói.

Trí có nguyên tắc không bao giờ "xả" lên mạng xã hội những uẩn ức hay cáu gắt của mình. Anh chỉ chia sẻ những câu chuyện vui loanh quanh cuộc sống của mình, kể lại với bạn bè dưới góc nhìn của một người dân bình thường với những diễn giải đơn giản nhất, không màu mè cũng không đặt cái “tôi” lên trên cao. 

Ngoài ra, chủ đề anh viết mãi không chán là về mối quan hệ vợ chồng, trai gái. “Tôi cũng luôn dành ra một thế giới viết lách riêng chỉ để khen và vuốt ve, nịnh bợ chị em. Phụ nữ xứng đáng nhận những lời yêu thương mà”, anh vui tính chia sẻ.

Một trong những chủ đề của Hoàng Minh Trí trên Facebook.

Tiếp xúc với anh, nhất là khi đứng trước ống kính mới thấy chàng nhà báo "mạnh mồm" trên mạng xã hội cũng bẽn lẽn như một người bình thường. Trí cho biết, chỉ mới vài năm gần đây anh là một người rất nhút nhát. Nếu phải nói trước một đám đông hơn chục người xa lạ thì mặt anh đỏ bừng và dễ bị nhịu. 

Sau đó, qua quá trình rèn luyện anh đã rất tự tin để nói chuyện, đối thoại và “chém gió” với bất cứ người nào. Nhà báo mê xe tiết lộ, nhiều lần về tự cấm khẩu vài ngày vì nói nhiều quá. “Tôi không thông minh nhưng là người tinh ý”, anh khẳng định.

Trí hay theo dõi, quan sát, đặc biệt anh có trí nhớ tương đối tốt để chắp nối các dữ liệu cuộc sống dính vào nhau thành một câu chuyện có thông điệp. Đôi lúc cũng có bạn bè nhắn tin bảo anh viết nhạt quá Trí đều trả lời cảm ơn một cách chân thành. "Thế giới mạng dễ nảy sinh ảo tưởng, đôi khi bị khen nhiều là chết dở đấy", anh cười.

Tháng 1, Hoàng Minh Trí từng cho ra cuốn sách với chủ đề “Cuộc đời tròn hay méo” với nội dung tổng hợp lại những gì anh đã đăng tải trên Facebook và được cả nghìn người like. Những chuyện mà anh đề cập tới chủ yếu là uẩn khúc riêng tư rất đàn ông, từ việc làm bố đơn thân đến thói ham chơi, bồ bịch, bị vợ ức hiếp, nước mắt trong gia đình cho đến vấn đề xã hội, khủng hoảng niềm tin, hoang mang, giả dối…

Khi được hỏi về cuộc đời của Trí tròn hay méo anh cho rằng, cuộc đời tròn hay méo đều không quan trọng. “Tôi cho rằng méo thì bóp một lúc nó cũng sẽ tròn. Cuộc sống quanh ta cũng vậy đâu có gì là tròn trịa hay cụ thể hơn cuộc đời mỗi cá nhân, thành công chỗ này nhưng khiếm khuyết chỗ khác”, nhà báo trẻ khẳng khái.

Trí thích chơi với bạn có chất “hảo hán”, biết điều, ít nghĩ chuyện thiệt hơn. Thuở nhỏ anh từng lớn lên ngay cạnh chợ Đồng Xuân. Cái khí chất biết điều luôn là một ưu điểm rất lớn để những đứa trẻ phố chợ chơi được với nhau, biết hy sinh, đùm bọc nhau lúc gian nan.

“Tất nhiên đôi khi cũng tự huyễn hoặc mình nhưng rồi có việc này việc nọ, đọc xem, tìm hiểu về vô số người xung quanh thì mới thấy rằng mình quá nhỏ  bé và còn phải làm nhiều điều để có thể tử tế hơn nữa”, Trí nói.

Anh bảo, sống ở trên đời mà không bị ai ghét thì chắc chắn bản thân mình có vấn đề. Trí lờ mờ đoán được một vài người không ưa, có thể do cái tật “lắm mồm” của anh. “Dù sao tôi luôn biết ơn những người ghét tôi, vì đó là cách duy nhất để tôi nhận ra mình đang ở đâu và cần phải sửa chữa và điều chỉnh các hành vi cho phù hợp. Tôi cũng hay bị quá khích”, Trí thẳng thắn.

Nói về anh, nhà báo Nguyễn Mạnh Trường của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC nhận xét, không ít người trong làng báo hiện đại được như Cu Trí. Ở anh có một chút duyên ngầm, có một chút ranh mãnh một chút nhân văn đồng thời anh có những kiến thức khá rộng tự mình trau dồi được. 

"Với Cu Trí, làm báo như đi chơi, vừa thảnh thơi lại vừa mang những hấp lực mà chỉ nghề báo mới có. Chém gió ra tiền là cách mà rất ít nhà báo thời này làm được. Nhưng với bản thân tôi và không ít người khác, Trí luôn là người đáng tin cậy nhất trong số các anh hùng bàn phím hiện nay", người đồng nghiệp của Trí nói. 

Sau gần 10 năm làm nghề báo, điều Trí tâm đắc nhất là được viết những gì mình thích. Anh thích sáng tác ảnh về đời thường, chụp hình trẻ em ở khắp các địa phương trên cả nước. 

“Tôi vớ được quyển sách nào hay liền đọc ngấu nghiến, gạch chi chít trên đó những câu văn, kiến thức hay để có thể nhớ và áp dụng cho bài vở. Lúc tôi bỏ nghề lập trình viên để đi làm báo, mẹ tôi buồn lắm nhưng giờ bà rất hạnh phúc và cảm thấy tự hào vì có thằng con lắm điều như tôi”, Trí trải lòng.

Hoàng Hà

Video: Duy Hiếu

Bạn có thể quan tâm