Hai người tử vong trong căn nhà bốc cháy ở TP.HCM
Sau khi khống chế hỏa hoạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong trong căn nhà trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
251 kết quả phù hợp
Sau khi khống chế hỏa hoạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong trong căn nhà trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Căn nhà trong hẻm trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh (TP.HCM), bốc cháy ngùn ngụt. Cảnh sát dập lửa và tìm người nghi mắc kẹt bên trong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định 6 công ty hoạt động cho vay nặng lãi ở TP.HCM hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của người đàn ông quốc tịch Nga.
Ở thời 4.0 này, khi báo in đang bị báo điện tử và mạng xã hội lấn lướt, thì còn ai vẽ minh họa cho báo chí?
Để thúc đẩy sự phát triển của văn học, bên cạnh sáng tác, không thể thiếu sự quan tâm đến lĩnh vực lý luận, phê bình.
Nam sinh trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 11, TP.HCM) bị bạn đánh nứt xương trán, lý do có thể liên quan mâu thuẫn tình cảm.
Gia đình ông Ánh đang ngủ trong nhà trọ ở TP Biên Hòa thì bị người lạ phóng hỏa.
Cho vay với lãi suất 183-2.555%/năm, 22 người là giám đốc, quản lý, nhân viên thuộc nhiều công ty ở TP.HCM bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tác giả Việt thời gian gần đây mạnh dạn viết tiểu thuyết lấy bối cảnh và chất liệu lịch sử hơn. Có những cuốn gây được tiếng vang như "Công chúa Đồng Xuân", "Nắng thổ tang"...
13 truyện ngắn trong "Bạc màu áo ngự" vừa cho thấy một trí tưởng tượng vô cùng phong phú và không giới hạn, vừa cho thấy một tình yêu với lịch sử nước nhà.
Với tập thơ đầu tay "Đi tìm những bóng người", Vĩ Hạ (18 tuổi) đã trở thành một trong ba tài năng nhận được giải Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022.
Người lớn lười đọc sách, lây sang trẻ em. Trong nhiều gia đình hiện nay, tủ sách có đấy, nhưng chúng tồn tại như một thứ trang trí có phần xa xỉ.
Hai cây bút Nguyễn Bích Lan và Nguyễn Thị Kim Hòa được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải Nhà văn nữ ấn tượng.
Một trong những giải pháp đẩy mạnh văn hóa đọc của ngành Xuất bản, In và Phát hành là phát triển các mô hình phố sách, đường sách rộng khắp, phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương.
Do cự cãi và xô xát trong lúc đòi nợ, Nguyễn Hữu Sang (24 tuổi, ở Vĩnh Long) đã cầm dao bấm đâm liên tiếp khiến nạn nhân dẫn đến tử vong.
Ngày nay, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, các loại hình nghe nhìn mới làm phong phú đời sống tinh thần con người. Tuy vậy, thi ca vẫn có vị thế riêng.
Nhà văn Hữu Phương - tác giả của tiểu thuyết "Quay đầu lại là bờ" và truyện ngắn "Ba người trên sân ga" đã qua đời vào sáng 3/2 tại nhà riêng, thọ 75 tuổi.
"Chuyện làng ven sông" của Nguyễn Thị Bình lấy chuyện đời, chuyện người có tên tuổi, lai lịch làm căn cốt, “bấu chặt” lấy sự thật đời sống để viết.
Theo ông Đoàn Văn Mật, Trưởng ban thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, hiện nay thơ dở tràn lan trên thị trường, những giải thưởng sẽ giúp độc giả biết để chọn thơ chất lượng.
Đến khi Dương Văn Cao, Hoàng Thị Mỹ Hằng (cùng trú tại Ninh Bình) bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ, gần 60.000 người sập bẫy lừa của cặp vợ chồng này.