Hòa mình giữa thiên nhiên tại 4 vùng biển của Malaysia
Không chỉ có tòa tháp đôi hay những khu đô thị sầm uất, Malaysia còn nhiều “viên ngọc ẩn” - những vùng biển đảo hoang sơ được lòng du khách yêu thiên nhiên.
424 kết quả phù hợp
Không chỉ có tòa tháp đôi hay những khu đô thị sầm uất, Malaysia còn nhiều “viên ngọc ẩn” - những vùng biển đảo hoang sơ được lòng du khách yêu thiên nhiên.
“Người anh cả của khoa Cấp cứu” là cách mà bác sĩ Trình Văn Hải hiện diện trong lời kể, những câu chuyện của đồng nghiệp và bệnh nhân tại Bệnh viện FV.
Thành phố Urho nằm ở khu mỏ Wuerhe, hạ lưu sông Gia Mộc, thuộc khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc). Địa danh này được ví như "thành phố ma quỷ" bởi địa hình phức tạp và tiếng gió rít vào mùa gió bão.
Nhận tin báo từ lực lượng công an, bà Nguyễn Thị S. (mẹ chồng chị H) chỉ nghĩ là tai nạn giao thông bình thường, nhưng khi nhận thi thể con dâu và các cháu, bà đã ngã quỵ.
Căn phòng rộng có gần trăm giường bệnh đặt sát nhau không một khoảng hở. Tiếng nôn khan xen lẫn với những âm thanh thét gào đau đớn mang đến một thế giới đối lập với bên ngoài.
Giữa tháng sáu, từ Texas và vùng Vina, những đám mây to lớn nặng nề ùn ùn kéo tới, chứa chất những cơn giông.
Chủ tịch nước Tô Lâm nói báo chí cần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; thông tin báo chí cách mạng phải trở thành dòng thông tin chủ lưu trong không gian số.
Không trực tiếp cầm dao mổ, nhưng gần 3 thập kỷ gắn bó với ngành gây mê hồi sức, BS Thịnh luôn sát cánh với phẫu thuật viên, đảm bảo sự an toàn cho người bệnh trong suốt cuộc mổ.
Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung xây dựng Quân chủng Hải quân thực sự trong sạch, vững mạnh, lực lượng nòng cốt nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế.
Khi cụ Huỳnh gặp Bác, thì Cụ đã 69 tuổi và lúc đó Bác cũng đã ở tuổi 55. Trong gần hai năm cộng tác, Bác và Cụ đã rất gắn bó, quý trọng nhau.
Giữ lại phần thức ăn thừa, sau đó thêm nhiều gia vị hoặc đun nóng để tiếp tục ăn vào bữa sau là thói quen của rất nhiều gia đình Việt.
Sau khi hoàn thành bộ tiểu thuyết, ông thử học giải tích theo những cuốn sách kiểu như Giải tích trình bày thật dễ hiểu nhưng chẳng ăn thua gì.
“Trời này quá đẹp để buồn. Đời này quá đẹp lại buồn” là tựa đề tập thơ đẩu tay của tác giả trẻ Lê Hoài Đăng, sinh năm 1994.
Đi bộ dưới đáy biển, ngắm nhìn loài hoa lớn nhất thế giới, khám phá bộ tộc săn đầu người… là những trải nghiệm khó quên với du khách Việt Nam sau khi trở về từ Sabah (Malaysia).
Nhiều ý kiến cho rằng, phụ nữ càng kiên cường càng cần được thấu hiểu và sẻ chia.
Nhà văn Mã A Lềnh qua đời vào 7h30 ngày 21/2, hưởng thọ 82 tuổi. Ông để lại nhiều sáng tác đa dạng thể loại.
Với đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy, làm việc trong những ngày Tết trở thành một lịch trình bình thường trong công việc làm nghề của họ.
Chuyện thạc sĩ luật bỏ việc lương cao để khởi nghiệp bán mì bò của Trương Thiên Nhất gây nhiều tranh cãi. Sau 10 năm, anh sở hữu 15 cửa hàng tại Bắc Kinh giá trị 1,5 tỷ NDT.
Những con tàu của Chi đội Kiểm ngư số 3 vẫn tiếp tục vượt sóng ra khơi, thực hiện nhiệm vụ canh trực xuyên Tết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo để đất liền đón Tết, vui Xuân.
Azerbaijan không chỉ có ngọn lửa vĩnh cửu nổi danh, ở đây còn có những nơi kỳ lạ bởi các kỳ quan được kiến tạo đặc biệt, hội tụ đầy đủ cả đặc tính của Đất - Nước - Khí - Lửa.