Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nguyễn Thu Hương sẽ lại cắp sách

Hương đang lên kế hoạch làm báo mạng và nhiều dự án thuộc lĩnh vực truyền thông. Chị cũng đăng ký một khóa MBA ở Singapore, dự định cuối năm nay lên đường làm... sinh viên.

Hoa khôi thời trang 1995:

Nguyễn Thu Hương sẽ lại cắp sách

Hương đang lên kế hoạch làm báo mạng và nhiều dự án thuộc lĩnh vực truyền thông. Chị cũng đăng ký một khóa MBA ở Singapore, dự định cuối năm nay lên đường làm... sinh viên.

Thu Hương

Thu Hương

Tôi điện thoại hẹn phỏng vấn Thu Hương, thư ký tòa soạn tạp chí Cẩm nang Mua sắm, chị đồng ý ngay mà không cần hỏi lý do. Nhưng cuộc hẹn lại bị dời đi dời lại vì chị bận công tác đột xuất. Ngay cả địa điểm phỏng vấn cũng thay đổi vào giờ chót, từ tòa soạn, nơi chị làm việc, đến một quán cà phê.

Đúng giờ hẹn, tôi có mặt  tại quán. Dõi mắt tìm tất cả các bàn một người ngồi mà chẳng thấy Thu Hương đâu. Phải gọi điện thoại mới tìm ra chị đang ngồi chung với cả nhóm bạn học. Chị chuyển sang bàn riêng gần đấy và chúng tôi bắt đầu câu chuyện.

Trước khi đến với cuộc phỏng vấn, tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều câu hỏi. Thứ nhất, vì chuyện về cô hoa khôi thể thao trở thành doanh nhân thành đạt đã có quá nhiều người viết. Tôi phải chuẩn bị kỹ để tránh lặp lại. Thứ hai là vì tôi ... "khớp".

Từ trước tới giờ chỉ có thư ký tòa soạn phỏng vấn tôi, chứ tôi chưa bao giờ phỏng vấn thư ký tòa soạn. Nhưng khác với suy nghĩ ban đầu của tôi, cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí rất thân tình.

Từ cô bé lọ lem trở thành người dẫn chương trình duyên dáng

Giọng Hà Nội trầm ấm của Thu Hương đưa tôi về những ngày tuổi thơ sôi động của chị. Thuở nhỏ, Thu Hương là một cô nhóc ốm yếu. Ai cũng gọi Hương là "cây thuốc" bởi cô khò khè suốt vì chứng viêm amidan. Lên lớp 9, Hương lén mẹ đăng ký một khoá học võ Thiếu lâm và mọi sự đảo ngược từ đấy.

Ngày cách ngày, sau khi học ở trường, cô lại đến lớp võ. Sau đó, Hương về nhà cô bạn thân giặt nhờ đồ tập để hôm sau mặc tiếp. Hương còn đăng ký học thêm một lớp break dance. Kể từ đó, chẳng ai thấy cô bé Hương ốm vặt nữa. Thay vào đó là một cô đội trưởng đội Kiến lửa (tên đội nhảy break dance), nghịch ngợm vô cùng.

Chị nhớ lại: "Hồi đó có một công ty thuốc lá thuê bọn tôi, mỗi lần diễn cũng được đến vài chục đô-la. Cả bọn ai cũng hào hứng. Mà lúc đó bọn tôi cũng có tiếng lắm nhé, được mời vào Nam nhảy giao lưu với đội nhảy Nhà hát TP. HCM cơ đấy. Những ngày ấy thấy mình thật sung sướng, vì lúc nào cũng vô tư, chẳng phải lo nghĩ gì".

Cuộc sống của Thu Hương chuyển sang hướng khác khi chị đoạt giải Hoa khôi Thể thao (năm 1995). Sau đó, sinh hoạt thường nhật của cô bé Thu Hương bị xáo trộn bởi những cuộc phỏng vấn của báo đài. Nhờ tiếp xúc với báo chí nhiều mà Thu Hương bắt đầu đam mê nghề báo. Tốt nghiệp trung học, Hương thi vào khoa Báo chí, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Được nhiều người biết đến với danh hiệu Hoa khôi Thể thao, lại tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn, Đội nên chỉ mới năm thứ hai đại học, Thu Hương đã được mời làm MC cho một chương trình giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cơ hội đưa Hương đến với nghề này thật tình cờ. Trong buổi tập thời trang, anh nhạc công của ban nhạc thấy Thu Hương "năng động, lắm lời" (chị dùng từ này để tả về mình). Chị cứ hết chỉ người này đi ra lại hướng dẫn người kia đi vào như thể... ban tổ chức. Anh bảo Hương đi casting làm MC cho VTV. Hương đỗ và bắt đầu làm MC từ đấy.

thu hương

Luôn là người tôn trọng nguyên tắc, ở công ty cũng như ở... nhà

Kỷ niệm vui nhất của Thu Hương là vào năm 2000. Lần đầu tiên Đan Trường ra Hà Nội biểu diễn, khán giả đến xem rất đông. Một số người đã mua vé trước nhưng không được ngồi đúng chỗ của mình.

Chương trình vừa mở màn thì bỗng dưng một anh thanh niên đầu quấn băng chạy lên giật micro của ca sĩ và nói: "Tôi phản đối ban tổ chức. Tôi đã mua vé trước những không được ngồi đúng chỗ, lại bị chen lấn đến vỡ đầu...".

Anh ta nói đúng những gì khán giả ở dưới đang phải chịu nên mọi người đều vỗ tay ủng hộ. Sau một giây ngỡ ngàng, Hương nói: "Tôi biết rất nhiều khán giả bên dưới cũng thấy khó chịu như anh. Những tôi tin rằng ai đến đây cũng vì muốn được thưởng thức nghệ thuật. Vì vậy mong anh gác lại chuyện này, nhường chỗ cho ca sĩ để thể hiện sự tôn trọng những khán giả khác. Ban tổ chức sẽ giải quyết cho anh sau".

Hương vừa dứt lời những tràng pháo lay tán thưởng vang lên. Anh ta phải rời sân khấu và buổi biểu diễn tiếp tục. Nhưng ca sĩ vừa hát được hai bài, anh ta lại tiến lên, giật micro: "Tôi phản đối ban tổ chức. Tại sao đến giờ vẫn chưa có ai giải quyết cho tôi?"

Lần này thì Hương hết chịu nổi: "Anh có thấy mình ích kỷ không? Trong hàng nghìn người chấp nhận sự khó chịu này để thưởng thức nghệ thuật, anh lại làm mất thời gian của họ chỉ vì quyền lợi riêng của mình?". Bên dưới, khán giả lại vỗ tay tán thưởng. Sau đó, đêm nhạc lại diễn ra suôn sẻ.

Cũng từ kỷ niệm này, chị đã nghiệm ra rằng con người luôn tuân thủ theo quy tắc. Khi quy tắc cũ bị phá bỏ vì không còn thích hợp nữa, quy tắc mới được đặt ra. Và tất cả mọi người đều phải tuân theo luật chung.

Tôi hỏi: "Chị đã bao giờ là người phá quy tắc chưa". Chị chia sẻ: "Dĩ nhiên khi luật cũ không phù hợp thì người mạnh nhất sẽ là người "phất cờ" làm luật mới. Nếu tự thấy mình đủ khả năng tôi sẽ đứng lên gánh trách nhiệm. Nếu không, tôi sẽ là người tuân theo, chứ không phá nguyên tắc".

Thu Hương thể hiện rất rõ nguyên tắc này khi làm MC cho chương trình Làm giàu không khó của VTV3 (năm 2006). Khi đó, chị đã là thư ký tòa soạn của Cẩm nang Mua sắm. Có một vài điều chị có thể làm tốt hơn nếu thay đổi kịch bản. Tuy nhiên, xét cho cùng, người chịu trách nhiệm cuối cùng là đạo diễn. Vì thế, chị tuân thủ răm rắp những gì đạo diễn đưa ra. Theo chị đó là tính chuyên nghiệp.

Tôi đùa: "Ở nhà chị có bao giờ "làm luật" không". Chị mỉm cười: "Có chứ! Thỉnh thoảng, tôi cũng vươn lên làm luật. Nhưng nếu người kia thấy không thích hợp thì... thôi! Trong cuộc sống gia đình điều cốt yếu vẫn là sự hòa hợp giữa hai vợ chồng".

Thu Hương

"Tôi là người phụ nữ theo phe chủ nghĩa Ưu tiên gia đình"

"Hiện giờ truyền thông là niềm đam mê lớn nhất của tôi" - Thu Hương chia sẻ. Chị đang lên kế hoạch làm báo mạng và nhiều dự án thuộc lĩnh vực truyền thông. Chị cũng đăng ký một khóa MBA ở Singapore, dự định cuối năm nay lên đường làm... sinh viên. Gia đình Thu Hương cũng theo chị sang Singapore. Lúc ấy, chị sẽ điều hành mọi công việc qua mạng.

Chị quan niệm: Công việc tuy quan trọng nhưng không bằng gia đình. Chính vì thế, chị xếp thứ tự ba điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình: gia đình, bản thân, công việc. Chị đặt bản thân lên trên công việc vì tin rằng mình có thể tạo nên công việc. Còn đặt bản thân sau gia đình vì có thể hy sinh cho gia đình. Với chị, gia đình và công việc đều rất quan trọng. Nếu chị không chăm lo bản thân thì không thể gánh vác nổi hai nhiệm vụ trên.

Chính vì thế, mỗi ngày, chị dành 8 tiếng để ngủ, 3 tiếng cho gia đình (trò chuyện với ông xã và chơi cùng con), 1 tiếng để nghỉ trưa hoặc thư giãn cùng bạn bè. 12 tiếng còn lại chị dành cho công việc chính và những công việc khác. Chị "đầu tư" cho bản thân bằng cách chơi tennis, đi bơi, tập thể dục, chăm sóc da...

Trước đây, Thu Hương viết blog hàng ngày để thư giãn. Bây giờ, chị "đóng cửa" nó vì không muốn bận tâm đến những comment tiêu cực. Mỗi ngày, chị dành thời gian để tự vấn bản thân. Chị nghĩ rằng mình khen bản thân nhiều hơn tất cả và cũng tự trách mình nhiều hơn ai hết. Vậy tại sao phải bận tâm vì suy nghĩ của người khác về mình?

Điều duy nhất chị muốn là dám sống hết mình, dám hy sinh vì những ước mơ của mình. Trước kia, chị đã hy sinh sự vô tư hồn nhiên của thời sinh viên cho ước muốn làm MC giỏi. Chuyển sang kinh doanh, chị hy sinh những thú vui tuổi trẻ như xem phim, du lịch, đi chơi với bạn bè... Giờ đây, chặng đường đã qua, chị rất tự hào vì đã làm tốt tất cả những điều mình muốn.

Những mốc đáng nhớ

1995: Đoạt giải Hoa khôi Thể thao

1997: Làm MC cho VTV

1998: Đoạt giải Người mặc trang phục Hàn Quốc đẹp nhất

2001: Thành lập công ty riêng

2003: Tham gia khoá học về quản trị kinh doanh của HSB

2005: Lên xe hoa về nhà chồng

2008: Đang chuẩn bị cho kế hoạch đi học MBA ở Singapore.

Theo Phong Cách

Theo Phong Cách

Bạn có thể quan tâm