Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nguyễn Phi Hùng: Vì sao chưa dám?

Năm nay Hùng 31 tuổi, thế nhưng anh vẫn thấy mình chưa trọn vai “người yêu lý tưởng” của ai cả.

Nguyễn Phi Hùng: Vì sao chưa dám?

(Zing) - Năm nay Hùng 31 tuổi, thế nhưng anh vẫn thấy mình chưa trọn vai “người yêu lý tưởng” của ai cả.

Nguyễn Phi Hùng: Vì sao chưa dám?

Nguyễn Phi Hùng của hôm nay đã khác Nguyễn Phi Hùng ở cái thuở mới vào nghề rất nhiều. Sự nghiệp nghệ thuật của Hùng  đang tiến dần đến sự ổn định và mỗi ngày phải chất lượng hơn.

Như giấc mơ đẹp

Những tháng ngày đã qua trong cuộc đời của Hùng giống như một giấc mơ đẹp,  không mộng mị, không tưởng tượng và ảo vọng. Hùng hạnh phúc vì điều đó.

Những ngày này, Hùng đang tất bật đi về giữa phim trường và phòng thu. Phim mới của anh là Lọ lem thời @ - đạo diễn Trần Ngọc Phong, kịch bản của Châu Thổ, phim dài 30 tập, dự kiến khoảng cuối tháng 3 sẽ quay xong. Hùng ít nói nhưng  tỏ vẻ thích thú vai diễn này, bởi theo Hùng, nhân vật Minh có nhiều điểm tương đồng với Hùng trong cuộc sống.

Song song với Lọ lem thời @,  Phi Hùng đang chạy nước rút trong phòng thu Viết Tân. Album mới này của Hùng là sáng tác được viết theo đơn “đặt hàng” với các nhạc sĩ  Hồng Thuận, Trần Lê Quỳnh, Nguyễn Văn Thanh Nhã và của cả Hùng. Ngoài việc chuyển lời một số ca khúc nhạc tình của Hoa, Hùng còn sáng tác một số bài như Lời Ru Của Mẹ, Ước Mộng Giàu Sang

Ước Mộng Giàu Sang là ca khúc nói về cuộc sống mà Hùng mong muốn gởi gắm tâm tư và tình cảm của mình đến khán giả qua thông điệp: Ai cũng có ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Nhưng ước mơ sẽ thành hiện thực đó đáng quý hơn khi được thực hiện bằng sức lao động của bản thân mình. Đừng nên trông chờ vào duyên may mà phải tạo dựng bằng sự kiên tâm, giữ gìn và hy vọng.

Nguyễn Phi Hùng: Vì sao chưa dám?

Hùng đặc biệt dồn cảm xúc cho Lời Ru Của Mẹ: “Sống xa quê hương,  Hùng rất thương nhớ nơi mình sinh ra và lớn lên. Hình ảnh người mẹ luôn xuất hiện trong những giấc mơ của Hùng. Nỗi nhớ thương mẹ cứ dầy thêm theo cùng năm tháng, và một ngày, cảm xúc đó tuôn trào vào ca khúc này.

Đây là ca khúc Hùng viết để dành riêng cho mẹ. Hùng sẽ hát mỗi khi thèm nghe được giọng nói của mẹ, ước được nhìn thấy gương mặt thân yêu của mẹ, Hùng muốn được sống trong vòng tay của mẹ.

Mỗi khi nhắc đến Mẹ, lòng Hùng thường nhói lên nỗi xót thương khi nhớ về hình ảnh mẹ khóc và những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt mẹ. Lần đó, Hùng đã làm mẹ đau lòng. Lúc đó Hùng đã 21 tuổi và đang làm việc ở đoàn Ca Múa Nhạc Trẻ Trung Ương. Tuổi còn trẻ lại mới ra nghề, nên Hùng cũng ham vui lắm. Hùng cũng hay vui thú bạn bè những lúc rảnh.

Mẹ nhìn thấy Hùng thay đổi, mẹ lo lắng, mẹ sợ Hùng sa ngã lúc nào không hay trong môi trường vốn dĩ đã phức tạp, nhạy cảm, nhiều thị phi. Chính vì vậy, mẹ cứ nói hoài, cứ gặp được dịp là nói. Bản tính của Hùng cũng ít nói,  Mẹ tưởng Hùng “bỏ ngoài tai” những lời mẹ răn dạy.

Có lần, thấy mẹ nói nhiều, chịu không nổi, Hùng đã cãi bướng. Mẹ sững lại, rồi khóc, không nói gì thêm nữa, nhưng ánh mắt của mẹ đã thể hiện tất cả, nỗi thất vọng, sự buồn bã và tủi thân. Hùng sợ khi nhìn thấy ánh mắt như vô vọng đó của mẹ, và Hùng cũng khóc. Một khoảng khắc im lặng đến đáng sợ giữa hai mẹ con...

Lúc đó, Hùng chợt nhận thấy mình hư tới nhường nào… Và từ đó, Hùng đã âm thầm thay đổi, Hùng muốn mẹ nhìn thấy sự tích cực của con trai. Hùng muốn xóa đi ánh mắt buồn của mẹ.  Khi đoàn Múa Ba lê tháng 10 tuyển diễn viên, Hùng đăng ký thi và trúng tuyển. 

Hùng đã lao vào tập luyện và làm việc hết mình. Trong thời gian tại đoàn, tuy chỉ được tham gia hai buổi diễn trong vòng hai năm, nhưng đó là thời gian vô cùng quí báu trong cuộc đời nghệ sĩ của Hùng, đó là thời gian luyện tập rất gian khổ, và đã giúp Hùng nhìn thấy ý nghĩa tích cực nhất trong cuộc sống của mình”.

Nguyễn Phi Hùng: Vì sao chưa dám?

Trong cuộc sống, Nguyễn Phi Hùng là người biết quý trọng đồng tiền mình làm ra và không hề tự cho mình cái quyền “xa xỉ”. Với Hùng cuộc sống rất đơn giản. Cái quý nhất mà Hùng mong muốn đó là mình có sức khỏe tốt, có được những tình cảm chân thành…

Hùng tâm sự: “Hùng không phải là người có đòi hỏi cao. Hùng nói vậy không phải phủ nhận giá trị của đồng tiền. Trong cuộc sống hiện nay,  nếu không có tiền thì thật sự khó làm được việc gì, nhưng nếu chạy theo đồng tiền một cách mù quáng thì sẽ trở thành nô lệ của nó mà thôi.

Hùng chỉ mơ ước mình có cuộc sống ổn định, có nhiều cơ hội để thực hiện được niềm yêu thích và sự đam mê cho mình, thế là đủ. Tiện nghi vật chất cũng vậy, Hùng không đặt nặng yếu tố “nhãn hiệu”, mà chỉ cảm thấy cái đó mình thích, mình cần là đủ. Cuộc sống càng đơn giản trong suy nghĩ thì càng hạnh phúc, không nên quá tiểu tiết hoặc kỳ vọng quá cao.

Giới showbiz có quá nhiều cạm bẫy, bạn rất dễ bị phỉnh phờ cũng như rất dễ bị ngã ngựa. Hùng là người trọng chữ tín, nghĩa và Hùng thấy hài lòng với những gì mình đã cố gắng để có được, chỉ thế thôi”.

Có lẽ nhờ đức tính này mà cho đến giờ Hùng và Công ty Tài Năng Mới vẫn gắn bó lâu dài. Sự gắn bó này xuất phát từ cái tình, cái nghĩa rồi theo thời gian trở thành tin tưởng và là một khối liên kết khó tách rời. Hùng từ ca sĩ độc quyền, được đầu tư để nổi tiếng đã trở thành một trong những trụ cột chính của công ty, Hùng có cổ phần trong mọi việc kinh doanh của công ty.

Nguyễn Phi Hùng: Vì sao chưa dám?

Tình cảm

Cho dù câu chuyện đang rất cởi mở, nhưng Hùng cũng rất kiệm lời khi được đề cập tới chuyện tình cảm.

"Hùng là người sống thiên về nội tâm, rất trọng và quý tình cảm của những ai dành cho mình. Hùng không vì nhất thời mà làm tổn thương phụ nữ. Mỗi lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, thường để lại trong Hùng một vết thương rất lớn.

Hùng vậy, nên Hùng nghĩ người khác cũng vậy. Chính vì thế, nếu như cảm thấy chưa thể đem lại hạnh phúc cho một ai đó, Hùng không thể vội vàng.

Thêm nữa, tâm lý con gái luôn muốn có bạn trai bên cạnh để chia sẻ, để chăm sóc. Trong khi đó, Hùng quá ít thời gian. Đó cũng là một trong lý do để… chưa dám, ít nhất là hết năm nay. Hùng tự nhận thấy mình chưa bao giờ làm trọn vẹn vai trò “người yêu lý tưởng” của ai đó cả.”

Kế hoạch tương lai

Hùng đang dự đinh nhiều kế hoạch trong âm nhạc. Đặc biệt Hùng đang quan tâm tới vũ đạo và phong cách trình diễn hiện đại.

“Hùng đang tìm kiếm cho mình một ê kíp đồng bộ. Trước mắt, Hùng sẽ tập luyện lại múa cổ điển, sau đó mới chuyển sang múa hiện đại.  Có thể Hùng sẽ “tầm sư học đạo” ở Hồng Kông và Hàn Quốc…” - anh nói.

LÊ QUANG THANH TÂM

ẢNH: LÝ VÕ PHÚ HƯNG

Bạn có thể quan tâm