Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nguyễn Ngọc Thuần đánh đố độc giả: Con gì có 100 cái chân?

Sau "Vẻ đẹp của kẻ chán chường", nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần ra mắt sách thiếu nhi “100 cái chân”, một truyện ngụ ngôn về lòng trắc ẩn và sự hy sinh trong thế giới thiên nhiên khắc nghiệt.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần nổi tiếng với quyển "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" với hơn 100.000 bản in. Ảnh: Ngọc Duy.

Đầu tháng 4, 100 cái chân của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần được Nhà xuất bản Trẻ phát hành. Ngay từ tên sách, tác giả đã đặt ra một câu hỏi gợi tò mò cho người đọc: Con gì có 100 cái chân?

Câu trả lời được hé lộ dần qua một câu chuyện ngụ ngôn. Trong một khu rừng hạn hán, cây cối khô kiệt, sông hồ cạn nước, muôn loài vật lộn để tồn tại. Giữa hoàn cảnh đó, một con Rít xuất hiện với 100 cái chân. Điều đặc biệt nằm ở lựa chọn của nó. Con vật lần lượt chia từng cái chân của mình cho những đàn kiến đang đói lả để cứu sống chúng.

Câu chuyện tiếp tục mở ra theo hướng ngày càng khốc liệt. Con Rít cho đi đến khi chỉ còn lại phần thân cuối cùng. Để cứu một gia đình chim, nó trao đi tất cả những gì còn lại. Hành động của Rít được lưu giữ trong ký ức của khu rừng, trở thành câu chuyện được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Ẩn sau hình thức đồng thoại là những lớp nghĩa dành cho người trưởng thành. Trong một đoạn sách, Nguyễn Ngọc Thuần viết: "Không có gì tuyệt vời hơn khi cho đi. Dù đó là thân thể của mình. Cho đi, cho những số phận hẩm hiu khác".

nguyen ngoc thuan anh 1

Truyện thiếu nhi 100 cái chân của Nguyễn Ngọc Thuần được NXB Trẻ phát hành vào đầu tháng 4. Ảnh: NXB Trẻ.

Theo tác giả, ý tưởng cuốn sách xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân trong thời gian anh nằm viện trị bệnh. Từ đó, anh suy tư về sự sống, về những người đã hiến tặng cơ thể cho y học và chuyển hóa thành câu chuyện dành cho trẻ em.

"Hơn 20 năm sau cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tôi từng nghĩ mình sẽ không viết thêm những cuốn sách như thế này nữa. Nhưng rồi tình yêu với những đứa trẻ đã giục tôi viết tiếp. Đây cũng là những gì thuần khiết nhất tôi muốn gửi gắm. Vào giây phút tưởng chừng tận thế, con vật đã chia sẻ thân thể của mình cho đồng loại. Và nhận ra, thế giới này, sự sẻ chia không bao giờ là đủ.

Tôi thấy mình giống như con Rít trong câu chuyện mà bạn sắp đọc: muốn tri ân với dòng sông, muốn sẻ chia cánh rừng, với quê hương dưới tán lá, với nơi nương tựa là những đứa trẻ", anh chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972 tại phường Lagi (tỉnh Lâm Đồng). Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM và có những tác phẩm như Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Vẻ đẹp của kẻ chán chường.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đức An

Bạn có thể quan tâm