Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nguyễn Ngân Hà từng 'thích đánh lộn'

Thú nhận của cô nàng ca sĩ kiêm người mẫu Nguyễn Ngân Hà về 'tuổi thơ dữ dội' của mình.

Nguyễn Ngân Hà từng "thích đánh lộn"

(Zing) - Thú nhận của cô nàng ca sĩ kiêm người mẫu Nguyễn Ngân Hà về "tuổi thơ dữ dội" của mình.

Nguyễn Ngân Hà từng `thích đánh lộn`

Từ bé đã "lỳ và cứng đầu" hơn những đứa trẻ khác, mình có biệt danh là "Hà la sát"! Mấy đứa con nít trong xóm đều bị đánh hết, kể cả những đứa to con và lớn tuổi hơn. Lúc nào đi đánh lộn mình cũng giành phần thắng vì cực kỳ lỳ đòn và chuyên chơi những món của... người đánh ghen như: cào cấu, nắm tóc, cắn ngập răng, đá gối... Bây giờ những đứa nhóc đó đã lớn, có đứa còn có con và vẫn nhớ chuyện bị đánh hồi xưa.

Mỗi lần đi đánh lộn, nếu bị đánh đau quá thì mình vẫn khóc, nhưng không vì thế mà chịu thua , vẫn tiếp tục đánh. Người nhà mấy đứa kia đuổi thì nhất định không chịu. Nhưng nếu họ dán 500-1000 đồng vào chỗ mình bị đánh thì sẽ ôm tiền chịu về liền!

Ngày ấy nóng tính lắm, đòi mẹ cái gì không được là nằm lăn ra đất giãy đành đạch, có khi tức quá còn... ngất xỉu. Mới đi nhà trẻ được một thời gian thì bị trả về vì chuyên môn đánh bạn. Mẹ phải cho Hà học trường riêng dành cho những đứa trẻ "ngỗ nghịch". Không biết trong đó dạy thế nào mà lớn lên lại hiền. Những người biết chuyện không ngờ "Hà la sát" lớn lên lại ngoan như vậy (hồi xưa không sợ luôn người lớn, dám cắn luôn những ai cả gan "ức hiếp" mình.)

Nhưng tính sân si vẫn còn đôi chút. Bây giờ hễ bị ai đó làm bực bội thì chẳng nói nổi một lời , không cãi lại người ta mà chỉ muốn "đập" một trận cho bõ ghét. Cũng may là mình chưa "vũ phu" với ai cả!

Khi còn nhỏ, mình có những sở thích kỳ lạ: thích ăn kem đánh răng, hồ dán (!!!) Lại còn biết kinh doanh nữa: do có đồ chơi và truyện tranh nhiều nhất xóm nên hay cho thuê truyện, búp bê... mỗi lần bạn nào đọc truyện thì phải trả 100đ/cuốn, chơi búp bê giá : 1000đ/ngày rồi còn lôi ruột bánh mì ra nặn thành hình mang ra gần chợ bán, ngồi cả ngày nhưng chẳng ai mua cả!

Có người gởi nhờ nhà xe thuốc lá, trong đó trưng đầy hộp thuốc nhưng toàn hộp rỗng. Thế là tự đẩy xe ra trước cửa ngồi bán, tới khi có người tới mua thì : "Chú ơi chú, ở đây không bán thuốc ", làm người ta vừa tức vừa không hiểu gì !

Hồi nhỏ thế nào thì giờ khác hẳn. Hồi nhỏ nhanh nhẹn, hung dữ thì giờ chậm rãi, hiền lành. Hồi nhỏ hai mắt một mí, lớn lên từ từ thành hai mí. Hay chưa?

Những hình ảnh Ngân Hà từ ngày thơ ấu:

Nguyễn Ngân Hà từng `thích đánh lộn`
Nguyễn Ngân Hà từng `thích đánh lộn`
Nguyễn Ngân Hà từng `thích đánh lộn`
Nguyễn Ngân Hà từng `thích đánh lộn`
Nguyễn Ngân Hà từng `thích đánh lộn`
Nguyễn Ngân Hà từng `thích đánh lộn`
Nguyễn Ngân Hà từng `thích đánh lộn`

Còn đây là "Bố và Mẹ" Hà nè!

LQTT

Bạn có thể quan tâm