Tạm giữ hình sự đối tượng đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc, người trực tiếp gây ra vụ cháy khu nhà trọ trên địa bàn phường Hà Đông rạng sáng 14/1.
62 kết quả phù hợp
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc, người trực tiếp gây ra vụ cháy khu nhà trọ trên địa bàn phường Hà Đông rạng sáng 14/1.
Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng...
Tính đến tối 13/6, mưa lũ tại miền Trung do bão số 1 đã làm hai người tử vong ở Quảng Trị, 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Bình.
Liên quan tới việc một thí sinh bị nhập nhầm điểm thi lớp 10 từ trượt thành đỗ thủ khoa, hội đồng chấm thi gửi lời xin lỗi tới phụ huynh và học sinh này.
Tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi ở TP.HCM chưa đạt 95% - mức đủ để tạo miễn dịch cộng đồng, trong khi đó chỉ còn vài ngày nữa học sinh sẽ tựu trường.
Trong lúc đi ghe qua cầu Bình Lợi, TP Thủ Đức (TP.HCM), người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trẻ nổi trên mặt nước.
Trong lúc chèo ghe đánh cá trên sông Sài Gòn, đoạn qua chân cầu Bình Lợi (TP Thủ Đức), người dân phát hiện thi thể nam thiếu niên nổi trên mặt nước.
45 năm vớt xác trên sông Sài Gòn, ông Ba Chúc không nhớ đã vớt bao nhiêu xác cũng như giành lại sự sống cho bao người.
Tài xế quê Hưng Yên cho bố trốn trong thùng xe tải để qua chốt kiểm soát dịch vào TP Hải Phòng và bị cảnh sát phát hiện.
Chức và Tú bàn với nhau tổ chức cá độ các trận bóng đá giải Euro thông qua mạng để kiếm lời.
Người đàn ông này sống ở chung cư thuộc phường Hiệp Bình Phước, được phát hiện nghi nhiễm nCoV khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec.
Trong khi đánh cá, người dân phát hiện thi thể nam giới khoảng 40 tuổi nổi trên sông Sài Gòn.
Trước khi nhập viện cấp cứu, anh Đức uống rất nhiều rượu. Sau khi về nhà, bệnh nhân thấy đau bụng, cơn đau càng ngày càng nặng nên gia đình đã đưa đến bệnh viện.
Câu chuyện về người "hiệp sĩ" 40 năm vớt xác trên sông Sài Gòn khiến cho Trấn Thành và Cẩm Ly vô cùng thán phục.
Ngâm mình dưới nước khiêng kiệu hàng giờ đồng hồ là hình ảnh nghi thức kỳ lạ tại lễ hội chùa Phượng Vũ (xã Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình), ngày 24/2.
Sự việc xảy ra tại trường THCS Xuân Sơn (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Học sinh bị đánh là em Kiên Cường (15 tuổi), học sinh lớp 9.
Ôtô khách húc thẳng vào bên hông taxi mang biển số Bình Định khiến tài xế Nguyễn Văn Chức (ngụ huyện Hoài Nhơn) bị kẹt trong buồng lái và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Những ông bà cụ cô độc, các em nhỏ chưa đến tuổi lao động phải nghỉ học mưu sinh là những phận người có hoàn cảnh không may mắn được các phóng viên Zing.vn ghi lại trong năm 2016.
Người đã cứu sống hàng trăm mạng người lao xuống sông Sài Gòn tự vẫn là một lão ngư 59 tuổi sống dưới chân cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Ông Nguyễn Văn Chúc (tên thường gọi là Ba Chúc) một lão ngư sống dưới chân cầu Bình Lợi, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM kể về kỷ niệm cứu người khi có người gieo mình xuống sông tự vẫn.