Người lính tăng năm xưa: Hòa bình đẹp lắm
"Giờ đây, khi nhìn thấy những công trình hiện đại vươn giữa trời xanh, những khu công nghiệp sầm uất, những lớp học tràn đầy tiếng cười, chúng tôi hiểu rõ giá trị của hòa bình", ông Nguyễn Văn Tập...
6 kết quả phù hợp
"Giờ đây, khi nhìn thấy những công trình hiện đại vươn giữa trời xanh, những khu công nghiệp sầm uất, những lớp học tràn đầy tiếng cười, chúng tôi hiểu rõ giá trị của hòa bình", ông Nguyễn Văn Tập...
Tác giả cuốn sách "Xe tăng trong chiến tranh ở Việt Nam - Lịch sử nhìn từ tháp pháo" là Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt - nguyên là chiến sĩ lái tăng số 380, Đại đội 4, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2.
11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc lập. Trước đó vài phút, đoàn xe tăng rầm rập tiến vào Dinh.
"Đội trinh sát và con chó Sara" tái hiện hình ảnh người lính trinh sát và những chiến dịch truy quét căn cứ Khmer Đỏ.
Hồi ức của các vị tướng lĩnh, thậm chí là tài liệu giải mật từ phía Mỹ trong các cuốn sách cung cấp thông tin phong phú về sự kiện trọng đại của dân tộc.
Bài thơ "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" đã được nhà thơ Hữu Thỉnh sáng tác, nhạc sĩ Doãn Nho phổ nhạc.