Hôm 7/6, Kathy Sullivan, phi hành gia và nhà hải dương học 68 tuổi, đã trở lại từ chuyến thám hiểm đáy biển ở độ sâu gần 11 km dưới vực thẳm Challenger - nơi sâu nhất trong số các rãnh đại dương trên toàn thế giới, theo New York Times.
Chuyến đi này khiến bà Sullivan trở thành người đầu tiên chinh phục được cả hai điểm đến: Bước đi trong khoảng không vũ trụ và đến được điểm sâu nhất dưới đáy đại dương.
![]() |
Tiến sĩ Kathy Sullivan (trái) và Victor L. Vescovo sau chuyến thám hiểm xuống điểm sâu nhất ở đáy đại dương. Ảnh: Enrique Alvarez. |
Tiến sĩ Sullivan và Victor L. Vescovo, nhà thám hiểm tài trợ cho chuyến đi này, đã dành khoảng 1,5 giờ đồng hồ tại điểm đến dưới đáy đại dương, cách đảo Guam khoảng 320 km về phía tây nam. Sau khi chụp được hình ảnh từ tàu lặn, hai nhà thám hiểm bắt đầu nổi lên mặt nước. Quá trình này mất khoảng 4 giờ đồng hồ.
"Điều này thực sự tuyệt vời", nhà khoa học nữ này nói sau khi nổi lên mặt nước.
"Là một nhà hải dương học và phi hành gia, đây là một ngày tuyệt vời, chỉ có một lần trong đời, khi được chiêm ngưỡng quang cảnh của vực thẳm Challenger và sau đó so sánh ghi chú với các đồng nghiệp của tôi...", tiến sĩ Sullivan nói.
Hôm 7/6, ông Vescovo gửi lời chúc mừng tiến sĩ Sullivan trở thành người phụ nữ đầu tiên xuống điểm sâu nhất dưới đáy đại dương. "Hãy chúc mừng cô ấy", ông Vescovo đăng trên Twitter.
Năm 1978, tiến sĩ Sullivan gia nhập NASA và trở thành thành viên nữ đầu tiên của phi hành đoàn Mỹ. Vào ngày 11/10/1984, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bước đi trong khoảng không vũ trụ.
Mỹ thành công đưa tàu Crew Dragon vào quỹ đạo sau một thập kỷ
Mỹ đã mở ra một chương mới trong hành trình đi vào vũ trụ của mình khi tàu con thoi của SpaceX đưa thành công hai phi hành gia lên quỹ đạo trái đất từ trên đất Mỹ.
Đáy biển lạnh lẽo 'đóng băng thời gian' con tàu thám hiểm từ năm 1848
Xác tàu đắm được bảo quản gần như nguyên vẹn được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ cuộc thám hiểm Bắc Cực năm 1845, khi nhà thám hiểm lừng danh người Anh John Franklin thiệt mạng.
Phi hành gia rời Trái Đất lên ISS 200 ngày, khi về thế giới đã khác
Các phi hành gia Mỹ và Nga từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã hạ cánh xuống bãi đáp ở Kazakhstan sau 200 ngày rời xa Trái Đất, nhưng thế giới giờ đây rất khác so với lúc họ rời đi.