Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Palestine đổ ra đường ăn mừng Morocco thắng Bồ Đào Nha

Chiến thắng của Morocco trước Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2022 không chỉ là tin vui với người dân nước này. Cách đó hàng nghìn km, người Palestine cũng đổ ra đường ăn mừng.

Người dân Ramallah, Palestine ăn mừng khi Morocco đánh bại Bồ Đào Nha trong trận đấu hôm 10/12. Ảnh: Observer.

Trong trận đấu ngày 10/12, khán đài sân Al Thumama tại Qatar vẫn còn những ghế trống. Tuy vậy, các quán bar, cafe và trên đường phố thành phố Ramallah (Palestine) lại chật kín người cổ vũ cho đội tuyển Morocco.

Tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, phóng viên Observer ghi nhận người Palestine từ khắp nơi tụ tập để chứng kiến đội bóng Arab đầu tiên lọt vào bán kết của một kỳ World Cup.

Khi Morocco mở tỷ số vào cuối hiệp 1, người Palestine trở nên phấn khích. Các bình luận viên từ thế giới Arab thậm chí không cố gắng tỏ ra trung lập.

“Đấng tối cao hãy bảo toàn tỷ số này”, một bình luận viên người Palestine nói. Một nhà báo của beIN Sports thậm chí gọi pha bỏ lỡ của Morocco là “tội ác”.

Tâm trạng của các cổ động viên Palestine là điều dễ hiểu. Chiến thắng của đội tuyển Morocco tại World Cup được coi là chiến thắng của cả thế giới Arab. Bên cạnh đó, sau mỗi trận thắng, các cầu thủ Morocco cũng không quên chụp hình với lá quốc kỳ Palestine để gửi đi thông điệp về cuộc đấu tranh của những người anh em Arab tới thế giới.

Sau khi trọng tài chính thổi hồi còi báo hết giờ, hàng nghìn người nhảy múa tại quảng trường Arafat ở Ramallah. Họ ăn mừng bằng mọi cách có thể, từ còi ôtô, pháo hoa tới cả những phát súng chỉ thiên.

Cảnh tượng này cũng xuất hiện ở nhiều thị trấn và làng mạc trên khắp khu Bờ Tây và dải Gaza.

“Toàn bộ thế giới Arab cổ vũ cho họ”, Saha Amir, một cổ động viên Palestine, nói.

“Chúng tôi đặc biệt tự hào về cách họ đại diện cho Palestine. Chúng tôi không được đá World Cup, nhưng dường như chúng tôi đã ở đó. Đây là sự ủng hộ lớn”.

CĐV Morocco vỡ òa trong niềm vui từ Doha tới Paris Từ Doha (Qatar) tới Paris (Pháp), các cổ động viên Morocco đã tạo ra không khí lễ hội khi đội nhà lần đầu lọt vào vòng bán kết của một kỳ World Cup.

HLV Morocco khóc sau trận thắng tuyển Bồ Đào Nha

Phát biểu sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha hôm 10/12, huấn luyện viên Walid Regragui tin rằng đội tuyển Morocco đang được người hâm mộ bóng đá thế giới ủng hộ.

'Vũ khí bí mật' của tuyển Morocco

Sau chiến thắng lịch sử của tuyển Morocco trước Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022 tối 10/12, Sofiane Boufal và Achraf Hakimi đã chạy ra và ôm chầm lấy mẹ của mình.

Buổi họp báo đầy xúc động của tuyển Morocco sau trận đấu

Cuộc họp báo hôm 6/12 sau khi Morocco đánh bại Tây Ban Nha để lọt vào tứ kết World Cup lần đầu tiên khiến nhiều người xúc động.

Cơn sóng ngầm tại World Cup

Tại World Cup 2022, cả thế giới Arab dường như đang tập trung lại ủng hộ Palestine, trong khi ngó lơ hoặc có phản ứng gay gắt trước một số phóng viên Israel ở Qatar.

Việt Hà

Bạn có thể quan tâm