Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Người không chân' Pistorius trở lại tập luyện

VĐV khuyết tật người Nam Phi dù đang bị tình nghi ám sát bạn gái Reeva Steenkamp đúng ngày lễ Tình nhân 14/2 đã trở lại tập luyện sau 5 tháng vắng bóng.

'Người không chân' Pistorius trở lại tập luyện

VĐV khuyết tật người Nam Phi dù đang bị tình nghi ám sát bạn gái Reeva Steenkamp đúng ngày lễ Tình nhân 14/2 đã trở lại tập luyện sau 5 tháng vắng bóng.

Tuy nhiên, việc Oscar Pistorius trở lại tập luyện trên đường chạy không phải để thi đấu mà là để anh cân bằng lại cảm xúc trong thời gian chờ tòa xét xử nghi án ám sát bạn gái.

Trở lại tập luyện là cách để Oscar Pistorius đối diện với nỗi đau.

Theo Peet van Zyl, đại diện của Pistorius thì VĐV này đã liên lạc với ông một tuần trước bày tỏ mong muốn trở lại tập luyện khi tâm lý đã ổn định hơn, không còn suy sụp, hoảng loạn như trước. “Anh ấy không thể thoải mái với những gì đã xảy ra nhưng việc trở lại tập luyện là một cố gắng lớn. Anh ấy thật sự xúc động khi được trở lại”, Van Zyl cho biết.

Oscar Pistorius bị cáo buộc cố ý giết bạn gái Reeva Steenkamp, nhưng VĐV này đã phủ nhận tất cả và cho rằng mình chỉ vô tình bắn chết bạn gái khi nhầm là kẻ trộm đột nhập.

Ngày 19/8 tới, Pistorius sẽ phải hầu tòa để khai nhận về nghi án giết người này trước khi được đem ra xét xử chính thức trong tháng 9 hoặc tháng 10. Nếu bị kết luận là cố ý giết người, Pistorius sẽ ngồi “bóc lịch” đến 25 năm hoặc chung thân.

Kể từ khi diễn ra vụ việc, tâm lý của Oscar Pistorius bị ảnh hưởng nặng nề, đến nỗi sụt gần 12kg. Anh gần như trốn tránh tất cả, chỉ ở tại nhà người chú ở Pretoria trong thời gian chờ xét xử. Từ giờ đến hết năm 2013, Pistorius sẽ không thi đấu bất cứ giải đấu nào mà chỉ tập luyện trong thời gian chờ các phiên tòa tiếp theo.

HOÀNG TÂM

Theo Infonet

HOÀNG TÂM

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm