Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Hàn Quốc thả hoa ở biển tưởng nhớ nạn nhân tàu Sewol

Gia đình nạn nhân đi thuyền, thả hoa xuống vùng biển tàu Sewol chìm cách đây một năm. Họ cầu mong những người đã khuất sẽ siêu thoát.

1
Nước mắt và hoa dành cho những người thiệt mạng một năm trước. Tàu Sewol chở 476 hành khách đã nghiêng và chìm ngoài khơi đảo Jindo ngày 16/4/2014 khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju. Tổng số nạn nhân được xác định thiệt mạng là 304, trong đó 295 thi thể đã được tìm thấy và 9 người vẫn mất tích. Ảnh: Kyodo
1
365 ngày trôi qua nhưng nỗi đau với gia đình nạn nhân vẫn chưa nguôi. Họ gào khóc gọi tên con giữa biển khơi. Ảnh: Reuters
1
Hàng trăm thân nhân đã tới đảo Jindo dự buổi lễ đặc biệt trước ngày giỗ đầu của nạn nhân tàu Sewol. Đảo Jindo là trung tâm của hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau bi kịch. Ảnh: Getty
1
Nhành hoa được thả xuống nước với hy vọng những người đã khuất siêu thoát. Nhiều phụ huynh của học sinh trường trung học Danwon tử nạn vẫn giữ phòng ngủ của các con, không bỏ đi bất cứ kỷ vật nào. Ảnh: Getty
1
Chung Sung-wook rơi lệ khi nhắc đến con trai 15 tuổi thiệt mạng trong thảm họa. Với anh, nỗi đau quá lớn. Ngày 16/4, anh cũng tới bàn thờ chung của nạn nhân Sewol tại Seoul nhân ngày giỗ đầu của con trai. Ảnh: Channel News Asia
1
Học sinh trường Danwon ngậm ngùi khi tới viếng bạn học tại một bàn thờ chung ở thủ đô của Hàn Quốc. Ảnh: Wall Street Journal
1
Lễ tưởng niệm tại đảo Jindo, gần hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Channel News Asia

Một năm sau thảm họa Sewol chấn động Hàn Quốc

Hàn Quốc chưa nguôi đau buồn vì thảm họa chìm tàu Sewol khiến 304 người thiệt mạng và những bài học từ tai nạn này sẽ còn là nỗi ám ảnh suốt nhiều năm nữa.

Cuộc chiến với tử thần của thợ lặn tàu Sewol

Vùng biển sâu, nước chảy siết khiến thợ lặn tìm kiếm nạn nhân tàu Sewol, Hàn Quốc vật lộn, thậm chí ngất xỉu hoặc thiệt mạng.

Đông A

Bạn có thể quan tâm