Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người hâm mộ VN lại nếm trải 'nỗi buồn nhất thế giới'

Nhà nhà, người người theo dõi màn hình tivi để hướng về đội tuyển U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Singapore. Nhưng một lần nữa niềm tin của người hâm mộ bóng đá nước nhà lại không được đền đáp.

Chia sẻ "nơi buồn nhất thế giới lại một lần nữa in dấu giày của U23 Việt Nam" nhận được sự đồng cảm. Sau khi kết thúc trận đấu, nhiều người hâm mộ tức giận chia sẻ trên mạng xã hội rằng muốn chuyển qua cổ vũ ĐT bóng đá nữ.
Các tụ điểm cafe bóng đá đông nghịt người hâm mộ tới cổ vũ cho ĐT U23 Việt Nam.
Một bác bảo vệ trực ca đêm cũng hướng theo từng bước chạy của cầu thủ U23 Việt Nam.
Niềm tin chiến thắng nơi người hâm mộ đã không được đền đáp.
Tại nhà văn hóa Thanh Niên (TP. HCM) nhiều người hâm mộ buồn bã, tức giận sau trận thua tức tưởi của U23 Việt Nam (Ảnh: Facebook Hội CĐV BĐ Việt Nam)
Trái với không khí sôi động lúc đầu trận, sau bàn thua ở phút 45+1, không khí tại nhà văn hóa Thanh Niên đã trầm hẳn xuống. (Ảnh: Facebook Hội CĐV BĐ Việt Nam).
Nỗi thất vọng của một sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội sau khi cố về sớm một buổi học thêm.
Cả gia đình bỏ bán hàng để cổ vũ cho U23 Việt Nam.
Chủ quán bia tại khu Đền Lừ - Hà Nội cũng treo áo CĐV Việt Nam khắp quán để thể hiện sự cuồng nhiệt.
Chiếc áo CĐV mà chủ quán bia đã sưu tầm từ SEA Games 25 với đầy đủ chứ ký của các cầu thủ.
Tuy nhiên kết quả thua chung cuộc 0-1 trước U23 Singapore đã đấy Việt Nam vào thế khó. Khó cho mục tiêu vàng ở SEA Games, và khó cả trong niềm tin người hâm mộ.

H. Nhung

Bạn có thể quan tâm