Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ vì sợ virus corona

Sáng 26/1, hàng nghìn người đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) làm lễ cầu may khiến một số tuyến đường rơi vào cảnh ùn tắc.

Hang nghin nguoi di le phu Tay Ho anh 1

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) sáng mùng 2 Tết chật cứng người đến dâng lễ.

Hang nghin nguoi di le phu Tay Ho anh 3

Phía trong các điện thờ, người làm lễ phải chen nhau từng khoảng trống nhỏ để đứng cầu nguyện.

Hang nghin nguoi di le phu Tay Ho anh 4

Bên trong phủ đông đúc khiến một số người đành phải vái vọng từ xa.

Hang nghin nguoi di le phu Tay Ho anh 5

Lư hương phía ngoài điện thờ liên tục được cắm thêm nhang. Khói bốc lên nghi ngút nên những người phục vụ tại phủ phải rút bớt hương.

Hang nghin nguoi di le phu Tay Ho anh 6

Một em nhỏ ngủ trên xe đẩy khi đi lễ đầu năm cùng người thân.

Hang nghin nguoi di le phu Tay Ho anh 7

Chị Tâm (ở Hà Nội) cho biết tranh thủ hôm thời tiết tạnh ráo, chị cùng con trai lên phủ Tây Hồ làm lễ. "Tôi cùng con phải mang khẩu trang đề phòng vì dịch bệnh Vũ Hán đang có nguy cơ lây lan", chị nói.

Hang nghin nguoi di le phu Tay Ho anh 8

Khu đốt vàng mã hoạt động hết công suất. Nam nhân viên này cho biết phải liên tục dùng gậy sắt xới lên cho vàng mã dễ cháy. Sau khoảng 2h, anh lại phải rút bớt tro ra ngoài do lượng vàng mã được đốt quá lớn.

Hang nghin nguoi di le phu Tay Ho anh 9

Phía ngoài đường Âu Cơ hướng đi phủ ken đặc người và phương tiện.

Phủ Tây Hồ là một ngôi đền thờ công chúa Liễu Hạnh nằm tại làng Nghi Tàm, nhô ra giữa Hồ Tây thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Nơi đây được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng di tích năm 1996. Ngoài ra, tại sân phủ có một cây si cổ thụ đã được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng bậc nhất đối với người dân Hà Nội.

Những người vẫn mưu sinh trong ngày mùng 1 Tết

Trong khi người người xúng xính quần áo đẹp đi chúc Tết họ hàng, vui chơi đầu năm thì vẫn có những người vất vả mưu sinh dưới cơn mưa lạnh.

Hồng Quang

Bạn có thể quan tâm