Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng nghìn người chen chân, đội nắng lên phủ Tây Hồ ngày đầu năm

Chiều mùng 1 Tết, hàng nghìn du khách chen chân vào phủ Tây Hồ làm lễ đầu năm, dù nóng 30 độ C. Do không thể vào trong điện chính, nhiều người đành phải đứng từ xa bái vọng.

Phủ Tây Hồ nghi ngút hương khói sau đêm giao thừa Sau đêm giao thừa, khu vực điện thờ chính tại Phủ Tây Hồ năm nay đóng cửa nên người dân phải đứng ngoài sân vái vọng, làm lễ từ xa.
Phu Tay Ho anh 1
Chiều ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi), hàng nghìn người đổ về khu vực phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm khiến các tuyến đường tại đây rơi vào cảnh ùn tắc giao thông.
Phu Tay Ho anh 2
Dòng người kéo dài hàng trăm mét, xếp hàng vào khu vực gửi xe máy ngoài cổng.
Phu Tay Ho anh 3
Con đường chính dẫn vào bên trong chật cứng người.
Phu Tay Ho anh 4
Thời tiết tại Hà Nội ngày mùng 1 Tết nóng bức, nhiệt độ lên đến 29-30 độ C khiến việc du xuân của người dân không mấy thuận lợi.
Phu Tay Ho anh 5
Trẻ nhỏ theo cha mẹ đi lễ tỏ ra mệt mỏi.
Phu Tay Ho anh 6
Một em bé được người thân che chắn kín mít.
Phu Tay Ho anh 7
Chị em phụ nữ đi lễ phủ phải dùng khăn, áo để che nắng.
Phu Tay Ho anh 8
Phủ Tây Hồ vốn là được xem là một trong những nơi linh thiêng nhất ở Hà Nội nên mỗi dịp đầu xuân năm mới đều thu hút rất đông người dân và cả du khách thập phương về đây cầu phúc, cầu lộc.
Phu Tay Ho anh 9
Nhiều người tìm cách đặt đồ lễ vào nơi thờ cúng không được vì đã hết chỗ.
Phu Tay Ho anh 10
Khu vực điện chính của phủ chật kín người đi lễ.
Phu Tay Ho anh 11
Không thể chen chân vào trong điện chính, nhiều người đành phải đứng từ xa bái vọng.
Phu Tay Ho anh 12
Một người phụ nữ phải giơ cao tay để làm lễ bái vọng từ xa trong biển người đổ về phủ.
Phu Tay Ho anh 13
17h, số lượng người đổ về đây càng đông hơn.

Việt Linh

Bạn có thể quan tâm