Bên trong 'thủ phủ' cơm rượu ngày Tết Đoan Ngọ ở Hà Nội
Vào ngày Tết Đoan ngọ, người dân làng xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại bận rộn với những mẻ cơm rượu nếp phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân khắp Thủ đô.
24 kết quả phù hợp
Vào ngày Tết Đoan ngọ, người dân làng xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại bận rộn với những mẻ cơm rượu nếp phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân khắp Thủ đô.
Ngay sau thời khắc chuyển giao sang năm Ất Tỵ, rất đông người dân có mặt tại Phủ Tây Hồ đi lễ trong ngày đầu năm mới.
Điều tra truy xét sau khi nhận được thông tin về vụ trộm cắp xe máy tại trung tâm Lotte, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) và CAP Phú Thượng đã nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm.
Hàng nghìn người đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để cầu phúc, tài lộc và tận hưởng không khí của mùng 1 Tết.
Dịp rằm tháng Giêng, khách đến lễ phủ Tây Hồ (Hà Nội) đông nghẹt. Mọi người xếp hàng theo thứ tự nên không xảy ra chen lấn, xô đẩy.
Trưa mùng 6 Tết, Phủ Tây Hồ chật kín dân văn phòng tranh thủ ngày đi làm đầu năm tới lễ khai xuân cầu mong tài lộc, sức khỏe. Nhiều người đeo khẩu trang kín mít vì lo dịch corona.
Thời khắc bước sang năm mới Canh Tý vừa đến, hàng trăm người dân ở Hà Nội đổ về phủ Tây Hồ làm lễ cầu may. Nhiều nam thanh, nữ tú đeo khẩu trang để đề phòng dịch bệnh khi khấn.
Hàng nghìn gốc đào nở sớm tạo nên khung cảnh nên thơ ngay dưới chân cầu Nhật Tân nhưng lại khiến người nông dân thấp thỏm sợ không còn hàng bán Tết.
Sau 24 giờ ra mắt, MV “Em chào Tết” của Bích Phương đã đạt triệu view nhờ giai điệu bắt tai và các tình huống gần gũi, thú vị.
Trưa 11/2 (mùng 7 tháng Giêng), hàng nghìn người trong đó chủ yếu là giới kinh doanh, nhân viên văn phòng, công sở đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) cầu lộc nhân ngày đầu đi làm năm mới.
Chiều mùng 1 Tết, hàng nghìn du khách chen chân vào phủ Tây Hồ làm lễ đầu năm, dù nóng 30 độ C. Do không thể vào trong điện chính, nhiều người đành phải đứng từ xa bái vọng.
Theo quy định của UBND TP Hà Nội, tổ chức, cá nhân được cấp phép trông giữ xe, nếu vi phạm đến mức bị lập biên bản xử phạt, nhẹ sẽ không được tái cấp phép, nặng bị rút giấy phép.
Năm mới là được trở về, nấu với mẹ mâm cơm, tưới giùm bố luống hoa, cùng em gái đi phiên chợ Tết. Chẳng có gì hạnh phúc bằng Tết đoàn viên, chẳng có gì an nhiên bằng mùa sum họp.
Dịp Tết Đinh Dậu, tình trạng "chặt chém" tiền giữ xe của du khách đến lễ ở Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đã được dẹp bỏ nhờ các điểm trông xe miễn phí do đoàn thanh niên tổ chức.
Những hình ảnh đẹp về Tết xưa của đất Tràng An ghi lại phong vị rất riêng, vẻ ấm áp và thanh lịch của chốn tinh hoa hội tụ.
Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi - đó là khẩu hiệu mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thủ đô Hà Nội luôn luôn ghi nhớ.
Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, ba ngày (29 tháng Chạp, mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán) cả nước xảy ra 104 vụ tai nạn khiến 64 người chết, 98 người bị thương.
Trong ngày đầu trở lại với công việc, nhiều cán bộ, nhân viên công sở tranh thủ vài tiếng nghỉ trưa để đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) lễ bái cầu mong một năm mới suôn sẻ.
Lợi dụng ngày đầu xuân năm mới, dịch vụ trông giữ xe tại Hà Nội tăng giá gấp nhiều lần so với giá quy định, “chặt chém” khách du lịch và người dân đi chơi dịp Tết.
Hơn một tuần nữa đến Tết Ất Mùi 2015, các mặt hàng thực phẩm lập mặt bằng giá mới. Đặc biệt, giá gia cầm tăng chóng mặt.