Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Hà Nội chen chúc mua xôi giá 5.000 đồng ở phố cổ

Sáng nào cũng vậy, từ 6 giờ đến hơn 8 giờ, vỉa hè trước cửa số nhà 44 phố Hàng Hòm (Hoàn Kiếm - Hà Nội) lại đông nghẹt người mua xôi giá chỉ 5.000 đồng.

 

Với giá rẻ khó tin, chỉ 5.000 đồng/phần, hàng xôi của chị Hiền, chị Hải sáng nào cũng đông nghẹt khách chờ mua.
Là dân làng nghề nấu xôi Phú Thượng, từ lâu nức tiếng đất Bắc, chị Hiền, chị Hải nhiều năm nay bám trụ phố cổ Hà Nội bán xôi sáng mưu sinh.
Xe máy của khách mua xôi để tràn cả xuống lòng đường phố Hàng Hòm.
Giá rẻ, xôi ngon lại có đủ loại từ xôi xéo, xôi vò, xôi đỗ, lạc...  nên lượng tiêu thụ của hàng này trên dưới 2 tạ mỗi buổi sáng.
Nhiều người mua lượng xôi lớn cho cả nhà với giá 30.000 đồng/kg.
Do đông người chen chúc mua nên chủ quán phải treo biển cảnh báo giữ trật tự, chỉ dẫn để xe máy.
Thìa dùng một lần được treo trong túi nilon, ai có nhu cầu sẽ tự túc lấy.
Khách mua xôi sáng luôn đông nghẹt, hết lượt này đến lượt khác.
Với suất xôi sáng 5.000 đồng thế này ở khu phố cổ có lẽ chỉ có duy nhất.
Giá rẻ, nên khách của hàng xôi 5.000 đồng này rất đa dạng, từ người già đến bạn trẻ, phụ nữ đến đàn ông.
Suất xôi 5.000 đồng đủ no cho thanh niên khỏe mạnh.
Từ 6 giờ sáng người mua đã chen chúc vòng trong, vòng ngoài, đến khoảng 8 giờ sáng, những thúng, bao tải xôi đã được bán hết sạch.

Vì sao người Hà Nội đội mưa, xếp hàng mua bánh trung thu?

Trong khi các hãng bánh "hiện đại" ế ẩm thì cảnh xếp hàng thường xuyên tái diễn trước những cửa hàng bán bánh trung thu truyền thống ở Hà Nội.

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/176220/chen-chuc-mua-xoi--bao-cap---dung-bao-tai--ban-ca-can.html

Theo Vietnamnet

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm